Các mẹ có ghét mụn không? Với em thì mụn là kẻ thù đáng ghét nhất. Sau đây, em xin chia sẻ cái mối nhân duyên của em với lũ mụn cho các mẹ nghe.


Chả là em sống với mụn từ năm 15 tuổi. Năm nay em đã sắp 25 tuổi. Tức là 10 năm nay, lúc nào em cũng tự ti khi gặp gỡ mọi người vì cái mặt đầy rẫy mụn và vết thâm. Nó không bao giờ ngừng mọc trên cái mặt em. Em đã dùng đủ mọi biện pháp, đến bệnh viện da liễu, mua kem trị mụn, rồi đắp mặt nạ tự nhiên, còn uống cả thuốc giải độc gan nữa,... Nhưng than ôi, chẳng hề đỡ tí nào. Mà ngược lại càng ngày mụn mọc càng nhiều, em cảm giác như chúng đang tranh nhau mọc trên mặt em rồi mọc luôn cả cổ nữa. Cứ nhìn vào gương là em khóc thương cho mặt em và càng căm ghét lũ mụn nhiều hơn.


Em tuyệt vọng vì nghĩ rằng khuôn mặt mình không còn cách nào cứu vãn nữa, em buông xuôi. Rồi một hôm, chị bạn cùng phòng trọ em về quê. Vào nhà người quen, thấy có nhiều người đến nhà anh ấy (anh ấy là bác sĩ bên đông y, anh tốt nghiệp đại học y dược học cổ truyền). Hỏi ra mới biết, anh ấy có phương thuốc trị mụn hiệu quả nên mọi người đến để được tư vấn và điều trị. Rồi chị cùng phòng em mách cho em. Lúc đầu em cứ nghĩ là tây y ko chữa được thì đông y cũng thế thôi. Nhưng chị bảo là em thử đi, vì chị thấy nhiều người đến đây lắm, với lại anh này cũng là bác sĩ đàng hoàng nên có thể tin tưởng. Rồi em quyết định gọi cho anh ấy. Gửi hình ảnh khuôn mặt em để anh bác sĩ coi. Xong anh bảo tình trạng của em nặng nhưng ko sao, anh đảm bảo với em là anh sẽ chữa khỏi cho em. Và vì tuổi của em cũng lớn, số năm bị mụn cũng lâu rồi nên thời gian điều trị khá dài từ 2-3 tháng. Rồi em nhận thuốc từ anh bác sĩ. Có cả thuốc uống, thuốc bôi và đắp các mẹ ạ. Em kiên trì dùng vì em hi vọng rất nhiều. Và cuối cùng niềm hi vọng đã ko làm em thất vọng. Sau gần 3 tháng, khuôn mặt em đã không còn nốt mụn nào nữa. Còn trắng hồng, mịn màng nữa chứ. Thật sự em rất vui. Các mẹ coi mặt em trước và sau khi chữa mụn nè.


webtretho


webtretho


Các mẹ bị mụn cũng đừng bị quan quá như em hồi trước nhé. Rồi có ngày các mẹ sẽ không còn ám ảnh với lũ mụn nữa. Cảm ơn các mẹ đã ghé qua bài của em. Mong sao em có thể giúp được các mẹ đồng cảnh ngộ.