ko biết có ai biết đc cảm giác như em bây giờ ko ,cảm giác cũa 1 người con gái khi mà da mặt mình lúc nào củng xấu xí đi chỉ vì Mụn,lúc ntrước khi bị mụn là lúc học cấp 3 lớp 10 ,trong lớp có thể nói là xinh gái nhất nhì lớp hix , nhưng ko biết vì sao khi lên lớp 11 thì da mặt em bắt đầu nổi mụn, em bắt đầu tìm mọi cách điều trị cho hết , kiêng cữ ăn uống tất cã những món mà mình thích ,nào là xài srm, hand made soap,uống đủ thứ thuốc , từ boganic, bar, acna care, thậm chí cả ankinol, Tretinoin nhưng chỉ đc 1 thời gian ,kem trị mụn acnes , panoxy, oxy, kem nghệ , cũng có liều dùng cả đến rượu rể cây nhưng mới bôi đc 1 tuần rưỡi thì bị gia đình chữi quá nên em ngưng,


S au lần đó em nãn quá nên ko bôi trét thuốc than gì hết cứ để mặc cho nó vậy đi vì nhiều khi em thấy đuối quá rồi :( , nhưng nhờ vậy mà da mặt em sau 7 năm làm đủ trò thì bây giờ nó khá hơn 1 tý , dạo chừng 3 tháng trước tình cờ em có dùng 1 loại kem , thật sự ko ngờ là sau khi dùng, em cảm thấy da mặt mình bớt mụn , láng , thâm cũng bớt rất nhiều , trong lòng cứ mừng thầm là ko ngờ sau 7 8 năm cố gắng chịu đựng cũa mình đến nay đã có kết quã và cuối cùng em cũng đã thoát đc sự ám ãnh về mụn . thực sự 1 tháng từ khi xài loại kem đó em cãm thấy cuộc sống co ý nghĩa hơn rất là nhiều so với lúc bị mụn cứ ru rú trong nhà , em tham gia các họat động ngoại khóa, đi chơi với bạn bè và tiếp xúc nhiều hơn với mọi người + cơ hội công việc cũng sẽ có nhiều tiến triển hơn .


Nhưng ko ngờ đùng 1 cái , em như người đang trên mây mà té xuống dưới thấp vậy T_T, từ lúc em thấy da mặt bớt nhiều , em ngưng sữ dụng kem vì nghĩ hạn chế đc my phẩm thì sẽ tốt hơn thì mới ngừng đc 3 ngày . da mặt em bắt đầu trổ mụn ra, phãi nói là liti ững đỏ chi chít khắp thâm hết cã mặt :((. mặc dù em ko hề xài bất cứ gi khác , hay ăn uống bậy bạ hết , hic sự mặc cãm tự ti trong em lại ùa đến.


Cho Tới bữa nay là cũng 1 tuần từ khi bị như thế em cứ rúc đầu ở nhà chờ cho nó bớt , suy nghĩ nhiều thứ ,nghĩ rằng chĩ vì Mụn thôi mà mình mất đi rất nhiều thứ , thời gian 7 8 năm việc học, công việc trì trệ, tiếp xúc với bạn bè hạn chế làm cho các mối quan hệ thưa thớt dần T_T, Thực sự bây giờ em chỉ muốn chết đi cho xong, muốn buông xuôi hết , vì chĩ khi đó em mới ko còn bị nổi ám ãnh về mụn như thế này thôi :(( . có phải em ngu ngốc vối ếu đuối quá ko , ai có thể cho em lời khuyên với