Chào các mẹ! Chuyện là thế này ạ. Em có bé em, nó đang là sinh viên nhưng máu kinh doanh, thấy nta làm mỹ phẩm handmade nó cũng làm xong bán. Nó bán được cũng kha khá, thấy mn review cũng tốt ạ. Chỗ chị em nên ủng hộ mấy món trong đó có kem dưỡng da với cả son dưỡng nữa. Dùng được 1 thời gian thì mụn nhọt kéo đến ầm ầm. Lúc đầu chỉ có ít mụn cám, sau thêm cả đàn mụn bọc nữa, mà em lại bầu bí nên sợ không dám liều. Em đến chỗ BS da liễu, sau 1 hồi chất vấn thì em được bs kết luận là do dùng mỹ phẩm handmade mà thành. Trước nay thì em cũng cứ nghĩ ờ mỹ phẩm thiên nhiên nó là mỹ phẩm handmade chứ gì nữa. Nhưng không phải các mẹ ạ. Mỹ phẩm thiên nhiên nó cũng được đóng gói bao bì, sản xuất theo công thức, tiệt trùng và kiểm định giống hóa mỹ phẩm cơ ạ. Còn mp handmade thì tự chế theo công thức thôi, đồ đựng và dụng cụ cũng chẳng được khử trùng nữa. Tóm lại là bla bla.... không an toàn các mẹ ạ. Sau 1 hồi ù ù cạc cạc, em cũng đã hiểu ra và mất 4l xiền khám + thuốc bôi. Vì em bầu bí nên bs ko kê thuốc uống, đưa cho 1 tuýp trị mụn xanh lá tên eliza special, bảo về dùng. Rửa mặt thì rửa bằng nước ấm hoặc nước chè xanh.


Từ giờ thì em xin cạch mặt mỹ phẩm handmade ạ. Đúng là tiền mất, tật mang.


À, em xin rì viu về cái tuýp em đang dùng, nó dùng cũng được, em dùng hết 1 tuýp rồi, mụn bọc đã khỏi còn mụn cám thôi. Ngưng dùng 1 tuần nay chưa thấy da ý kiến gì. Cơ mà lên diễn đàn nhà mình thấy các mẹ kêu về sản phẩm này quá bảo kem trôn. Em hơi sock, chẳng lẽ bs dởm? Chị em nào có kinh nghiệm rì viu lại cho em với.