Số là da em vốn dĩ trắng, tương đối khỏe cũng ít bắt nắng. Cũng vì thế mà e "cậy" vào ưu thế đó, trước giờ chả bao giờ dưỡng da, che chắn khi ra đường hay xài kem chống nắng gì gì cả (nhưng vẫn trang điểm đều đều ạ). Nhưng từ sau 1tháng đi quân sự, da em sạm hẳn đi và trở nên mẫn cảm hơn, rất dễ nổi mụn và còn để lại sẹo:((:((:((


Em cũng xót xa lắm, cũng mò mẫm trên mạng xem có cách nào để cứu lấy làn da :-S Em cũng có thử qua 1 số phương pháp nhưng cứ được vài bữa lại bỏ, k phải tại k thấy hiệu quả mà tại lách cách, mất công quá trong khi em thì lười và cũng ít thời gian:D


Và lần này e thử đến bột yến mạch. Em dùng em ý để đắp mặt. Không có công thức cố định nào cả mà cứ tiện thế nào thì em làm thế ấy. Thường thì sẽ là: Bột yến mạch + 1/2 tsp dầu olive + 1/2 tsp nước cốt chanh + 1tbsp nước lọc trộn đều thành hỗn hợp đặc sệt rồi đắp lên da mặt sau khi đã rửa sạch và thấm khô. Hôm nào buổi tối có ăn trứng thì em thêm 1 thìa lòng trắng trứng. Hay nếu sáng hôm sau k phải đi đâu thì thêm bột nghệ. Cũng có khi em thay nước bằng sữa không đường. Còn hôm nào lười quá thì cứ bột yến mạch với nước lã là xong, khỏi cần mấy thứ kia (mà dạo này em chủ yếu toàn làm thế vì bệnh lười lại tái phát:))) Em chỉ đắp mặt thôi đấy nhé, cái khoản dưỡng da và chống nắng em vẫn....kệ:p. Kết quả là sau vỏn vẹn 2 tuần đắp mặt hằng ngày bằng bột yến mạch, da em trắng hơn hẳn, thậm chí còn trắng hơn trước kia, mà trắng hồng luôn ý và cực kỳ mịn (trước kia da em trắng nhưng không được mịn lắm), lỗ chân lông nhỏ hơn, vết thâm do mụn và tàn nhang cũng mờ đi 1 chút=D> Giờ em thậm chí còn chẳng thèm trang điểm luôn, ra đường quẹt mỗi tí son là xong, da mặt cứ để vậy cho thoáng:x


Mẹ nào muốn da đẹp mà cũng lười như em thì thử áp dụng xem sao ạ :)


Còn đây là cái mẹt của em sau 2 tuần: no make up, no 360