Chào các mẹ, chả là mấy tháng nay không biết sao mà mấy em mụn tấn công em dữ dội quá; em mới có 19t thôi, da dẻ thì căng mịn với hồng hào lắm, chỉ có hai bên má là như cái rổ thôi :Worried: ko biết có phải do thay đổi nội tiết không nữa :Crying::Crying: Mặc dù em ăn uống rất kĩ, hầu như toàn đồ mát & bổ sung đầy đủ vitamin, với lại uống thêm viên sữa ong chúa mà Cao Kì Duyên quảng cáo ak, vậy mà nó vẫn không chịu bớt tí nào. :Straightf:
Lúc đầu thấy trên TV quảng cáo ham quá, em cũng bon chen xài thử tụi proactiv. WTH, cái mẹc em nó biểu tình dữ dội hơn, còn khô da nữa chứ. Em xách ra hỏi tụi bán hàng thì nó kiu là thời gian đầu sử dụng nó như vậy, rồi kiu kiên trì lâu dài bla bla bla... Ko bít có phải như vậy ko, nhưng em thì thích cái gì mau có hiệu quả, xài nó được vài bữa em nản quá dẹp luôn :Clown:
Chán cái mặt quá nên e cũng chả care gì nữa, nghĩ là chắc tại da mình yếu nên bắt đầu tập dung phần dưỡng. Em xài thử chai All day all year, với bộ vitamin C của Sisley thì thấy cũng tàm tạm. Rồi em típ tục rinh dìa nguyên bộ dành cho oily-skin lun, xài cũng chả ăn thua gì, rõ chán là đằng khác, mà nó đâu có rẻ đâu chứ hix :Straightf: Ngu tập 2 luôn :Silly:
Xong hai tháng trước con bạn ở chung nhà với e có cho bộ trị mụn clinique xài thử. Nghĩ cái mặt cũng te tua rồi, thôi liều đại thử xem sao :Smug:. Mà chai cleanser dạng bọt, xài không phê chút nào, toner thì eww, nồng nặc mùi cồn ak. Em xài tới nay thì mụn hình như không có nổi nữa, nhưng da thì khô queo luôn, có đợt lạnh mà nó bong ra nữa nhìn kinh lắm. Chắc chia tay sớm luôn quá :Crying: :Crying:
Ko lẽ cái mặt em bó tay rồi hả các mẹ??? Mấy nay đọc trên webtretho nghe nhiều mẹ khen dermalogical w clarins dữ lắm. Mà clarins em xài sun block với lotion cho body thì thấy okey lắm, còn cleanser cho da dầu thì thấy cũng bình thường. Ko bik xài nguyên bộ có hợp với e ko nữa. Mẹ nào cho em lời khuyên với. Kì này mà ko xong nữa chắc đợi về VN rồi e đi khám da liễu luôn quá. Nản quá đi!!! Thk các mẹ trước nhak :Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1