Hồi còn là học sinh da củamình không phải trắng mịn nhưng được cái rất ít khi thấy mụn xuất hiện. Mình cứvô tư nghĩ rằng da thế này là ổn nên chẳng lo khoản skincare gì cả, vô tư đếnmức sữa rửa mặt còn không dùng thường xuyên :(((
:((Sau đấy lên lớp 12, khoảngthời gian ôn thi đại học, da mặt mình bắt đầu xấu tệ, 2 bên má với trán toànmụn liti đỏ đỏ rất khó chịu, mình còn tưởng phải sống chung với nó luôn. Thiđại học xong, quyết định tìm hiểu để kéo vớt làn da không thì hỏng. Hic. Mìnhxin kinh nghiệm, đọc chia sẻ của mọi người trên các hội nhóm và topic lớn rồicứ học làm theo, thử hết trên mặt, lúc thì giảm rồi lại đâu vào đấy, lúc thì đãkhông giảm còn nặng hơn. Rồi lỗ chân lông bắt đầu to đùng, da cứ bã nhờn kinhkhủng ý.Huhu. Khoảng thời gian ấy mình bị stress nặng luôn nhưng vì sắc đẹp vẫnphải cố gắng. Mình tìm hiểu kĩ chứ không thử linh tinh như trước nữa, biết damình là da gì hợp với loại nào và skincare như thế nào mới là tốt nhất. Nghĩlại thấy mình rút ra bao nhiêu là kinh nghiệm để dưỡng da. Mất hơn năm trờisống với mụn và 6 tháng nay mình đã tự rút ra được bí quyết riêng cho làn dacủa mình, bây giờ tạm ưng rồi muốn chia sẻ lại chút kinh nghiệm cho chị em,giúp được chút nào hay chút ấy. Với cả bây giờ làm đẹp nó ngấm vào máu rồi ấy,thành sở thích không bỏ được luôn. Hí hí.
:Embarrassment::Embarrassment: Bonus cho các mẹ ảnh quá trình thay đổi da của mình ở bên dưới. Các mẹ ai quan tâm comment để mình lấy động lực chia sẻ tiếp ạ.Hihi
:x:-*