Ngày trước em đi đâu cũng bị chê là già. Các mẹ biết sao không?
Em 27t.Nhưng có lẽ là do gen di truyền của bên nội nên cái mắt em nó "bụp" rất nặng nề trên mắt. Dưới mắt cũng chẳng kém cạnh khi có nguyên một cái bọng to đùng. Em khổ tâm lắm. Vì đôi mắt như vậy mà nhìn cả khuôn mặt trở nên thực sự là rất nặng nề. Lúc nào em cũng chỉ ước giá mà mắt mình được một mí nhưng nó nhẹ nhàng được như người ta em cũng mừng lắm rồi. Mà tại sao mắt em lại nhiều mỡ đến vậy, nó chùng xuống mắt che hết luôn cái mí duy nhất của em. Em tự ti nhiều lắm. Em đã tìm mọi cách, lúc trang điểm cũng cố dán kích mí nhưng nó vẫn bị trung xuống rất khó chịu. Mà em thì rất sợ phẫu thuật thẩm mỹ. Vì em nghĩ con mắt là rất quan trọng nên quá đắn đo và cũng không thể xuống quyết định được nên cuối cùng chấp nhận sống chung với một đôi mắt lồi to nhiều mỡ thừa dù biết là vì nó mà em rất khó có thể tự tin khi đứng giao tiếp với người đối diện.
Nhưng mà một lần em được đứa bạn thân đi qua hàn quốc công tác mua tặng em một lọ kem là LUI; BELLA vì nó cũng biết nỗi khổ của em khi hay than thở với nó. Em về bôi thấy khá có tác dụng. Nó căng da chùng ngay khi sử dụng khoảng 15p. Dùng hằng ngày em thấy khá tác dụng. Bây giờ em cũng thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.
Em hiểu nỗi khổ tâm của những mẹ giống em, mặc dù cũng chưa già lắm nhưng đã bị cái tật dường như là lão hóa sớm vậy. Biết là tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng mà nhan sắc thực sự cũng khiến con người ta mất đi một phần tự tin nếu không muốn nói là rất nhiều. Nên khi em dùng thấy có tác dụng em đã tìm hiểu và chỉ muốn giới thiệu tới được nhiều người như em được biết. Nhưng cái tên này gần như ít xuất hiện tại thị trường Việt Nam cũng bởi giá nó khá chát vì nó thuộc hàng mỹ phẩm hàn quốc cao cấp. Mà ngẫm thì tiền nào của đó nên em nghĩ nếu các mẹ các chị mà bị tình trạng giống em thì cũng nên xài thử chắc chắn sẽ hài lòng với kết quả của nó đem lại.
Vì chính em là người đã trải nghiệm và thấy hiệu quả thực sự.