Thật sự mình rất đắn đo khi lập topic này, mình sợ mọi người bảo mình đùa vui…
:x :x
Cách đây một tuần, tình cờ mình gặp lại Sếp cũ, vẫn làn da khỏe, trắng, mịn màng, không mụn, không đốm nâu, và chỉ 2 nếp nhăn ngay khóe mắt, dù cô đã bước qua tuổi 57 và hiện đang là sếp một đơn vị tư nhân. Buộc miệng mình hỏi ngay cô dùng mỹ phẩm gì mà da vẫn đẹp như ngày nào.
Cô cười bảo mình chẳng dùng gì, cũng chẳng đi thẩm mỹ hay ăn uống gì tẩm bổ (hic…cô bận bịu lắm mà…thời gian đâu kia chứ).
;;) ;;)
Mình há hốc miệng khi nhớ lại cái công thức cô từng nói cách đây 3 năm, mà bấy giờ mình đã nghĩ cô đùa vui. Khi mới làm lính cô, mình thấy da cô tệ lắm, xám xịt, mệt mỏi, vậy mà chỉ sau 1 năm làm việc với cô, mình thấy da cô khác hẳn, đẹp và sáng lên thấy rõ; mãi đến tuần trước gặp lại cô, sau 3 năm da cô có vẻ càng đẹp hơn thì phải.
=D> =D>
Cô cốc đầu mình bảo sẽ trung thành với công thức ấy luôn, vì quá đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm thời gian cho cô.
Mình đã lẩm nhẩm cái công thức ấy trong đầu để về nhà áp dụng và lên đây chia sẻ cùng mọi người:
"Sáng: thức dậy dùng nước lạnh để rửa mặt rồi thấm khô bằng khăn bong hoặc khăn giấy (nước lạnh là nước đá lạnh, hoặc như cô dùng luôn viên đá trong tủ lạnh rửa mặt).
Tối: trước khi đi ngủ rửa mặt bằng nước ấm rồi cũng thấm khô bằng khăn hoặc khăn giấy.
Cả ngày lẫn đêm: không mỹ phẫm, không dưỡng da, không mặt nạ."
b-) b-)
Đấy…công thức vô cùng đơn giản mà mình thấy da cô đẹp lắm. Mình đã về áp dụng mấy hôm nay, nhưng không tự tin rời mỹ phẩm. Không biết tương lai thế nào nhỉ???
Mình lập topic này một phần chia sẻ, một phần cũng mong nhận phản hồi từ những ai đã từng áp dụng công thức đơn giản này.