Hết mụn từ mấy tháng trước nhưng hôm nay mới có thời gian chia sẻ bí quyết.


Chả là, da mình da hỗn hợp vùng chữ T nhờn, mình bị mụn từ ngày xưa còn học cấp 2 cơ nhưng mụn chỉ mọc trên trán, mình cũng mua mấy thuốc trị mụn bôi rồi uống nhưng cứ ngừng thì lại lên lại nên nản quá, ko dùng gì. Mình cắt tóc mái để che bớt mụn.hehe.


Thế rồi hồi học đại học mình cũng bớt hẳn thỉnh thoảng mới có mấy cái nhưng mà thấy ổn lắm rồi (Lúc có người yêu, anh ấy còn bảo là chưa dậy thì ...hic :(().


Đến hồi đi làm cũng lúc bị mới có 1,2 cái mụn thôi. Mình thấy hài lòng nhưng mà muốn nâng cấp da sao cho đẹp hơn, ko bị lão hóa nên mình lên mạng tra đủ thứ để áp dụng.


Mình thấy bảo là dùng kem chống nắng (KCN) để tránh lão hóa, thế là mình ra siêu thị mua ngay 1 em về dùng. Dùng mấy hôm đầu cũng ko thấy thì dùng sau khoảng 1 tuần thì thấy da bị nổi mụn nhưng mình không biết là lý do gì cả:(((lần 1). Cũng nghĩ là mình ăn đồ nóng hay do dùng KCN thế là mình cũng ko dùng KCN nữa => Sau đó cũng bớt mụn và mấy tháng sau mới hết.hic


Vẫn tham lam vì muốn da ko bị lão hóa mình lên mạng đọc và thấy thông tin là dùng KCN bị bít lỗ chân lông, muốn ko bị mụn phải dùng loại nào có kẽm và dạng nước nên ham hố mình lại mua 1 em nữa về dùng => kết quả sau hơn 1 tuần là da nổi mụn kinh khủng huhu:((:(( (lần 2). Em cũng đi khám da liễu ở Phương Mai uống mãi mới đỡ.


Lần 3 là sau khi lấy chồng em bị chê gầy thế là được mọi ng mách là uống mật ong buổi sáng tốt thế là em uống liền 1 tháng=> kết quả là em lên 4kg nhưng mặt thì thôi rồi, mụn bọc kinh khủng khiếp.


Mặt em sau 3 lần sai lầm thì gặp ai cũng bị nhìn, bị chú ý....em phải đeo khẩu trang y ế suốt thôi. ( Giờ nghĩ lại cũng thấy sợ).


Sau đấy em đi khám ở bv Da liễu TW. Gặp em xong bs mắng té tát " nhìn mặt thế này ko thấy xót à?" hay " nhà chồng họ không nói gì à?".... đau hết cả lòng. May quá, chồng em cũng hay động viên và ko chê bai gì cả.


Bác ấy cho thuốc
T3 MYCIN bôi thôi vì mình bảo mình đang chờ có em bé nên ko cho uống gì cả.


Khổ nỗi là trước đó em lại mua vé máy bay đi du lịch vào Nam và thăm anh em nhà chồng nữa mới chết chứ. Chẳng lẽ lại ko đi thì mất tiền nên em đành phải đi. Gặp chú bác anh chị nhà chồng mà ngại kinh khủng ai cũng nhìn, lại còn dâu mới nữa chứ, chỉ muốn chui xuống lỗ thôi... :((.


Em bôi thuốc được 1 tuần nhưng thấy đỡ có 1 chút thôi, vẫn khiếp lắm. May quá gặp 1 cô chủ ks em thuê phòng. Cô ấy nhìn mặt em và nheo mặt nheo mày rùi bảo mách cách là đắp mặt nạ nghệ tươi với 1 chút rượu hàng ngày.


Em cũng muốn uống thuốc gì đẹp da mà ko hại sk nên có nhờ đứa bạn ở Nhật mua giúp 10 gói tảo biển spirulina 2400v. Thế là em uống tảo kết hợp bôi
T3 MYCIN bôi sáng: thấy da chỗ bôi cũng bong lớp sừng và mụn khô lại. Sau đó trước khi đi ngủ em đắp mặt nạ nghệ tươi 30p rồi rửa sạch sau đó bôi MYCIN qua đêm.( Sau khi đắp mặt nạ nghệ thì mặt vàng lắm nên phải lấy bông gòn nhúng nước ấm ( em cho thêm 1 ít muối) lau 3 rồi rửa lại, sáng hôm sau lại làm như vậy thì hết vàng)


Em kiên trì sau 1 tháng thấy đi đâu ai cũng bảo hồi này đỡ mụn hẳn nhỉ. Về soi gương thấy đỡ hẳn.
:))


Và sau khi dùng 1 tháng nữa thì em hết hẳn mụn nhưng vẫn còn vết thâm mờ mờ.


Em ko dùng MYCIN nữa mà chỉ đắp mặt nghê thôi. Nếu trước ngày nào cũng đắp thì giờ 1 tuần em đắp 1,2 lần và uống tảo thôi. Với lại đắp nghệ xong mặt vàng lắm nên giờ em giã nghệ tươi cho thêm sữa chua ko đường nên mặt chỉ vàng 1 chút thôi. hehe;) Và cuối cùng là giờ mặt em hết hẳn vết thâm luôn.:D


Và sau tất cả em rút ra 1 kinh nghiệm là da em nhạy cảm nên ko dùng bất kỹ mỹ phẩm nào nữa. Chỉ đắp mặt nạ từ thiên nhiên thôi và uống thêm tảo biển (cái này cũng tốt cho cả khi mang bầu). Mà em thấy đắp mặt nạ nghệ xong da mịn lắm chắc cũng chống lão hóa nữa.


Mong ai có mụn sẽ khỏi mụn,hihi