ko có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ ko biết làm đẹp thôi :))



Chia sẻ với chị em, ảnh trước là ảnh e năm 2007, tức là khoảng 8 năm về trước, hôm đó đi bê tráp, đã make up làm đẹp các kiểu rồi, bây giờ nhìn lại vẫn hốt hoảng !!!



Hồi xưa da e cũng k đen bẩm sinh đâu, nhưng ko biết giữ da che bịt khi ra ngoài nắng, cũng k biết dưỡng da như bây h, nên da dẻ tuy trẻ trông cũng hơi kinh :v



Ngược lại bây giờ e rất chịu khó chăm sóc da, uống nhiều nước, vừa dùng thực phẩm chức năng, nutraceautical, collagen, vừa dùng dưỡng da và kem chống nắng cả mặt, toàn thân, ra ngoài thì chịu khó bịt từ đầu đến chân, hạn chế ra nắng từ 10h đến 3h chiều.Tuần đắp mặt nạ 2 lần. Trộm vía là mọi người bảo e càng ngày càng trắng và trẻ ra hihi...



Để dc như ngày hôm nay e cũng phải kiên trì gần 2 năm, nhưng quan trọng là mình làm đẹp tự nhiên và tận gốc nên kết quả sẽ lâu dài, ko sợ ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là biến chứng sau này. Chia sẻ lên để chị em biết rằng cần có ý thức chăm soc từ sớm thì sau này mới trẻ và đẹp dc lâu dài, đừng để đến lúc lão hóa rồi mới can thiệp hóa chất hoặc PTTM thì sẽ ko dc đẹp tự nhiên. Cũng là để chị em có thêm động lực và kiên trì làm đẹp nhé, đừng vì muốn làm đẹp nhanh mà can thiệp hóa chất hoặc các phương pháp ko an toàn, cứ tin em... từ từ kiên nhẫn rồi sẽ đẹp ^^



P/s : e chỉ nói chung chung bí quyết làm đẹp thôi, còn e ko nhắc những sản phẩm cụ thể vì sợ admin bảo quảng cáo del nick thì chết :))