em đang ngồi dán mắt vào cái máy tính lên wedtretho xem phẫu thuật độn cằm thì thấy da nó xèo xèo...e cũng chả biết miêu tả thế nào :)) tóm lại là như kiểu da nó bóc tách ấy rồi em nhìn xuống màn phím vi tính thì ôi mừng quá :)):)):)):x:x:x:x:x:x em thấy mấy nốt tàn nhang đã bong vảy và rụng ra ...:)):)):)):)):)):)):)):))ooi sung sướng ...chả là cách đay 8 ngày e có đi tmv Phú xuân trị tàn nhang bằng 1 lần duy nhất nhưng các chị ấy cũng bảo em là cứ về xem tình hình hết đc bao nhiêu nếu chưa hết hẳn thì trị tiếp lần 2 ...:)):)):)) em ok làm luôn vì bao nhiêu năm nay từ hoi lớp 7 đến h e dùng bao nhiêu mỹ phâm cũng k có cải thiện j cả ...em trị bằng công nghệ ánh sáng elight thi phải ...khiếp k bjet do da e nó mỏng và nhạy cảm hay ko mà khi bắn da e nhói rã man e cứ la ó như đứa trẻ con ấy mà khổ mới 19t thui muk các chị nhân viên cứ dỗ với nịnh như trẻ con ấy ...sau 60p thì e đã bắn xong da hơi xót và những nốt bắn đậm kinh khủng luông đậm gấp 3-4 lần nốt cũ của em ...nói thật thì e tưởng bắn xong nó mờ luôn ai dè nó đạm hơn nhìn da mặt xấu rã man con ngan...tủi thân dễ sợ
Rồi e đc các chị tư vấn là về kiêng nc và tránh náng k bôi bất ky cái j lên mặt cả để da khô bong vảy
Đùa chứ em chờ mòn cả răng mà mãi nó k bong phát nào ...hôm đầu tiên về đêm ngủ e có cảm giác những nốt đốt tàn nhang đang bứt bứt chân đẩy lên thì phải mà mãi mấy ngày tiếp theo e chả thấy nó bông ...
Mãi tận hôm nay là ngày thứ 8 em bắt đàu nản đang định tìm tmv hay bsi nào khac ddieu trị tan nhang
Đang ngồi máy tính lướt wedtretho tim đọc bài mấy chị chia sẻ thi e thấy da tê tê rồi xèo xèo xẹt xẹt...e có cảm giác có cái j bong da từ mặt ấy à k phải dùng từ bứt ra mới đúng nó bắn mạnh lắm ...e nhìn xuống xuống bàn phím máy tính thì thấy có vài đốm đen cho lên tay xem thi ÔI SƯỚNG QUÁ CÁC NỐT TÀN NNHANG nó bong bong mấy phát liền 4-5 nốt gì đáy bong bên má em bắn trước
Em vui mừng quá nên viết bài chia sẻ cho các mẹ cùng xem ...em đang tiếp tục ngồi chờ mấy nốt kia bong tiếp hahaha rồi báo cáo các mẹ
Em chụp ảnh lại luôn chia sẻ cho các mẹ ..hjhjhj
Em lưu ý là e k pr bố con thằng nào hết nha bởi vì em bị đồng bóng nên là e phởn quá muốn chia sẻ và chia sẻ cho mọi người thôi để bjt cái cgia bnhju năm ám ảnh vi tàn nhang và bây giờ sung sướng nhìn từng notts từng nốt rụng ra khỏi mặt minh...phê thế :)):)):))
P/s : e làm cách đay 8 -9 ngày j đó và đang đc giam 50% nên e làm hết có 2,5 triệu thui