Chào các chị, năm nay em mới 18 tuổi thôi ạ, em bị mụn từ hồi lớp 6, bây giờ đã được 6 năm rồi. Da em là di truyền từ mẹ em, mẹ em bây h 43 tuổi rồi vẫn bị mụn. 6 năm qua quá đỗi khủng khiếp với em. Mặt em bị mụn quá nặng, dùng đủ thứ thuốc, đi spa nặn mụn đủ kiểu mà mặt nó ngày càng nát. Da em bị mụn ẩn, mụn nang to nằm dưới da ý, nó cứ sần sùi rồi đỏ ửng cả mặt, da thì mỏng, mụn đầu đen trên mũi cũng nhiều. Em đã dùng qua instrotretion, decumar, kem thuốc bắc,.....rồi cả mỹ phẩm handmade, nhưng kết quả là mặt đỡ được một thời gian thì lại trổ mụn nhiều hơn. Đỉnh điểm là hè vừa rồi, do khí hậu nên mặt em nở hoa tưng bừng luôn, mụn nằm 5 tháng y nguyên trên mặt, làm thế nào nó cũng không hết. Da em lại là da rỗ, lỗ chân lông to. Các chị có bí quyết gì thì làm ơn giúp em với ạ. Em thấy mình ngày càng đến gần hơn với tự kỉ rồi, huhu