Các mẹ dành bao nhiêu thời gian trong 1 ngày bận rộn hối hả, để đầu tư cho nhan sắc ?
Tại xuất phát từ bản thân, e tự thấy nghịch lý là làm đẹp, dù có theo cách "tiết kiệm thời gian" đi nữa cũng chả bao giờ là đủ
Gội đầu tóc ngắn thì nhanh, chứ tóc em dài chỉ gầnn ngang lưng mà xả ướt - gội 2 lượt - xả đã mất nửa tiếng. 1 buổi đi học/làm về phải gội lại. Rồi ngồi sấy tê hết cả vai, thoa dưỡng mà vẫn chả "đẹp" đc như hot girl.
Mấy bạn Hàn sao chăm thế, tối ko chỉ các bước dưỡng da cơ bản mà còn xông mặt, dùng kem massage, đắp mask, xịt khoáng, dưỡng layering. Ngốn thêm cả đống thời gian