bạn nào bị mụn nhiều, nổi mẫn đỏ, trị hoài không hết thì đọc bài viết mình nhé!!!
Trước khi các bạn đọc bài viết của mình, thì bạn hãy đọc những bài viết trước để biết mình đã "khổ lực" cỡ nào để nghiên cứu cách trị mụn của mình. Ai bị mụn mới hiểu nó khó chịu cỡ nào và luôn muốn mau mau hết. Mình cũng vậy, đã bị mụn 5 6 năm trời mà chưa khỏi, tệ hơn mụn ngày càng nhiều, đỏ nguyên khuôn mặt, nổi mụn li li có, trứng cá có ... rõ chán. bởi thế mình đi tìm nhiều cách trị khác nhau chẳng hạn như ăn uống đồ mát để giải nhiệt, đi da liễu, đi thẩm mỹ nhưng kết quả đạt được chỉ là 1 con số không mà thôi. thậm chí mụn còn lan ra rất là nhiều. Nản lắm các bạn . Lúc đi trị, ai cũng nói nghe hay lắm và bảo đảm mình sẽ hết mụn. Mà mụn đâu không giảm mà mặt mình đúng là 1 thảm họa . Xong thì nghe cô mình nói chắc chắn mình bị dị ứng 1 món đồ ăn nào đó mà mình không biết. Cô bảo nóng từ bên trong ra nên có trị cũng nổi tiếp mà thôi. Vậy là mình quyết định đi tìm thầy thuốc ( thầy lang chứ không phải bác sĩ nhé) thì được dượng mình mách có ông thầy mà dượng đang theo trị bệnh đau xương sống đã đỡ đi rất nhiều. Thế là mẹ mình dẫn mình đi bốc thuốc ngay lập tức. Sau 1 hồi bắt mạch thì ông thầy bảo mình bị Phong. Mình nghĩ thấy cũng đúng vì phong nó làm da mình đỏ dữ lắm, đôi lúc hơi ngứa nữa. Nóng từ trong ra ngoài. Ông còn dặn không được nặn, tối và sáng chỉ việc dùng khăn nhúng nước ấm lau mặt mà thôi. Nếu có ngứa da thì pha loãng nước phụ khoa với nước rồi lau nhẹ . Bốc 10 thang thuốc trước ( mỗi thang 50k ) . về uốg thử. Giờ hiện tại mình đang uống ngày thứ 5 rồi là đã 5 thang thuốc. mỗi ngày uống 3 lần. mình thấy đỡ mụn nhiều lắm. Mặt bớt đỏ khá nhiều. Cô mình khen da trắng trở lại bớt mụn rồi đó. Nhưng thuốc và tác dụng của thuốc khá là kinh khủng ạ. Uống vào là đau bụng đi ngoài dữ dội luôn :D mà thuốc chua lại đắng khó uống nữa. Mình phải uống thuốc kèm với kẹo ngọt mới chịu nổi. Mấy nay nó cứ sổ ra bao nhiêu là độc tố trong người. Thấy da lành lặn hẳn. bao Nhiêu mụn ẩn dưới da cứng đầu bấy lâu giảm đáng kể. Nhưng lời dặn là mình phải uống từ 40 tới 60 thang thuốc thì da mình đẹp ra luôn. Giờ mình bắt đầu có hi vọng với da mặt mình rồi :)) Nhưng bù lại mình phải gáng uống loại thuốc khó uống nhất mình từng uống