Chào mọi người,


Mình mừng húm vì vừa chia tay lũ mụn đáng ghét sau hơn 3 năm bám víu. Mụn mủ, mụn đầu đen, mụn cám các kiểu... nhưng thường là mụn mủ nặn ra chất dịch trắng vàng và máu rất nhiều. Mình đã từng điều trị qua 2 bác sĩ da liễu. Bác thứ nhất trị trong 1.5 tháng và bị tái lại còn khiếp hơn. Bác này cho mỗi 1 loại thuốc giống y qua các lần tái khám, khám qua loa vì bác rất đông. Mình cũng bỏ ngang ko đi nữa thì mụn bùng phát kinh dị hơn. May thay mình gặp được người cô giới thiệu mình 1 bác sĩ tận tâm. Mình chữa đến nay gần 7 tháng (chữa hồi 22/7/15). Nay mình vẫn còn vài nốt mụn ẩn sau trong da vẫn lì chưa chịu ra và vì do mình ăn linh tinh hjhj. Vết thâm và rổ do mình ngu ko biết nặn tùm lum.


Bác này cũng cho uống kháng sinh và iso, phải xét nghiệm men gan nữa. Mình biết uống iso có nhiều tác dụng phụ nhưng bác tư vấn thì mình cũng yên tâm uống.


Chỉ cần toa đầu tiên là thấy hiệu quả. Mụn đẩy nhiều thiệt nhưng khô cồi nhanh. Lúc đó mình stress khiếp.