Chẳng là 3 tháng nay tự nhiên da em nổi rất nhiều mụn sau đó dần dần mụn lành thì chuyển thành sẹo. Cứ như thế mỗi lần giờ mặt em thực sự trông rất đáng sợ, mặt cứ như là mấy cái ảnh mà dùng kem fake xong bị nổi như người ta hay đăng trên mạng vậy. Em đã đi chữa ở bs Hưng phố Huế 2 lần mà chẳng có ích gì cả, em cảm thấy như bs khám cho qua nên cũng không có ý định quay lại nữa.
Hiện tại thì thực sự em không biết làm cách nào để chữa khỏi cái mặt như thế này nữa, nhiều khi em còn cảm thấy cái mặt mình như kiểu vô phương cứu chữa luôn ấy. Em đã uống và bôi bao nhiêu thuốc nhưng cũng đều không khỏi. Ra đường hay giao tiếp với ai cảm thấy tự ti vô cùng. Nhiều người nhìn em mà còn phải thốt lên hỏi bị làm sao thế này. Trước em cũng có mụn nhưng mà nó không bị dữ dội như đợt này. Hầu như ngày nào nỗi trăn trở của em cũng chỉ là tìm cách nào để giải thoát được khỏi cái vấn đề này. Các chị có cách nào hay chữa ở đâu thực sự hiệu quả thì chỉ cho em với chứ em không chịu nổi cái mặt thế này nữa rồi. Chị nào từng trải qua hoàn cảnh như em chỉ cho em bí quyết với. Em xin cảm ơn