Chào các chị, thật sự là bây giờ em chỉ muốn cắm đầu vào ô tô cho xong thôi. :(


Chuyện là, em bị mụn từ năm lớp 7, mặt em chi chít mụn, các kiểu con đà điểu luôn. Sau bao nhiêu năm cố gắng thì em cũng tạm thời vĩnh biệt với mấy cháu mụn bọc, mụn mủ, nhưng hậu quả là sẹo rỗ và vết thâm rất nhiều. Hai bên má và trán em tràn ngập vết rỗ bằng cái đầu tăm, lỗ chân lông to, da dầu và nhan nhản mụn đầu đen :((


Em chẳng biết xử lí thế nào nữa. Việc duy nhất em có thể làm là rửa mặt nhiều lần bằng sữa rửa mặt. Nhiều người khuyên em rửa mặt ít thôi, càng rửa nhiều càng nhiều dầu. Nhưng em xin thề là dầu trên mặt em có mang ra rán cá cũng không hết :)) Em thử áp dụng việc rửa mặt hai lần một ngày thì kết quả là mặt em rất bẩn, bóng nhẫy, xỉn và nổi nhiều mụn đầu đen. Em rửa bằng nước không thì cứ dính dính :(


Cái vấn đề nữa là mụn đầu đen của em rất nhiều, em nghĩ là lỗ chân lông của em to, da lại nhiều dầu nên dầu tràn vào lỗ chân lông và bít chặt lại. Em dùng các loại lột mụn mà không ra nổi một cái nào -_- thỉnh thoảng bất cần đời em hay vác gương ra...nặn! Kết quả da có vẻ mịn hơn vào ngày hôm sau, nhưng đau và nặn không xuể, vài hôm lại y như cũ.


Thật sự là em tuyệt vọng lắm rồi, đã chả xinh xắn gì lại được cái làn da sần sùi T.T chả dám giao tiếp với ai nữa :((


Chị nào có kinh nghiệm gì chỉ em với ạ :( em có dùng mấy phương pháp chanh rồi trứng gà gì đấy cũng không xi nhê :(