Chào cả nhà.


Năm nay em 22 tuổi. Da em thuộc loại da dầu nên da mặt lúc nào cũng trong tình trạng bóng nhờn [-(.


Em bị mụn 7 năm rồi. Lúc em học lớp 10, chắc do dậy thì nên có vài nốt mụn đỏ li ti nhưng k đáng kể. Nhưng đến lúc học lớp 12, do áp lực thi cứ cộng với nhiều hôm em hay thức khuya để học bài nên hồi ấy mụn nổi nhiều kinh khủng. Mụn của e chủ yếu là mụn bọc nổi xung quanh má.:-S


Đợt ấy mẹ e có đưa đi khám da liễu. BS kê đơn thuốc Zoacnel uống 1 viên/ ngày + sữa rửa mặt + thuốc bôi Hiteen. Uống thuốc tháng đầu tiên thì mụn nổi lên tưng bừng hoa lá 8-} ( do tác dụng Zoacnel đẩy nhân mụn lên ). Đến tháng thứ 2 , tình hình mụn cũng đỡ hẳn nên BS bảo uống giảm thuốc xuống , 2 ngày/ viên. sau đấy e bđi khám tiếp để lấy nhân mụn . Lấy xong nhân mụn rồi thì e lại phải tia Laser để trị sẹo :-S


Hiện giờ mặt e đã đỡ mụn hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn có 1 vài cái mụn bọc, da vẫn tiết ra nhiều dầu và còn nhiều sẹo rỗ do quá trình nặn mụn . E nổi mụn nhiều chắc kinh nguyệt k đều , 1-2 tháng mới có , lúc có lúc k. E uống thuốc bắc với cao ích mẫu thì tháng vừa rồi đây kinh nguyệt mới có ổn định 1 chút. Da e hay nổi mụn bọc, nếu như k lấy nhân ra cũng k đc, mà để ẩn dưới cũng k xong . Lấy nhân ra rồi thì để lại sẹo. Thuốc Zoacnel uống vào công nhận đỡ mụn và da ít dầu hẳn, nhưng e nghe nhiều ng bảo uống thuốc này k tốt cho sinh sản sau này nên e ngừng luôn..


Giờ mỗi lẫn e nhìn vào gương lại thấy thất vọng, tự ti quá. Mới 22t đầu mà da dẻ còn xấu hơn nhiều cô nhiều bác U40,50 :(( Lúc nào cũng chỉ loanh quanh , lẩn quẩn ở trong nhà chứ chả dám đi ra ngoài gặp ai:-S



Thật ra mặt e cũng k phải xấu, da trắng , mũi cao, cũng được nhiều người khen mặt có đường nét nhưng nước da thì... ôi thôi.. cứ nhắc đến lại buồn :(( :((



Có chị nào cũng trong tình trạng như e nhưng đã chưa khỏi thì tư vấn cho e với ạ, chứ thật ra e thấy tự ti kinh khủng. E xin chân thành cảm ơn :x