Chuyện là da em thời cấp 3 tuy không quá trắng nhưng không hề có hột mụn nào. Nhưng từ khi lên Đại học, thay đổi môi trường sống, cách sinh hoạt thì nổi mụn nhiều.
Có lần về quê, nhìn thấy em có mụn nhiều quá nên ba mẹ em đưa em đến chị kia chuyên lễ mụn. Lấy kim chích nặn mụn ra sau đó cho hũ thuốc bôi vào. Cũng dc thời gian mặt hết mụn nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả.
Giờ em về quê làm việc, có lẽ hợp với ở quê nên chỉ khi nào thức khuya hay đến tháng mới có thi thoảng vài cục mụn. Nhưng khổ nỗi những cái vết thâm do chích mụn nó cứ vậy. Nhìn qua người ta tưởng em bị tàn nhang.
Trang điểm lên đẹp chứ để mặt mộc là thấy mặt nó bẩn bẩn thế nào ý.
Có mẹ nào, chị nào có cách gì bày em làm giảm thâm do lễ mụn gây ra không ạ !