Em bị mụn gần 7 năm rồi. Ai bị mụn chắc cũng thấu hiểu nỗi lòng của người cùng cảnh ngộ. Em chữa trị khắp nơi dùng các loại thuốc mà cũng không khỏi. Uống trà xanh, bí xanh, rau diếp cá... Ai mách thuốc gì em đều thử cả :D nhưng chỉ được 1 thời gian là lại về con số không ^_^


Đến hôm vừa rồi em đi tập ở phòng tập thể dục thẩm mỹ. Có chị mách là đến khám ở bác sĩ Tuệ Phương số 658 Đường Láng chuyên chữa các bệnh vẩy nến, mụn ... Ai đến cũng khỏi :) Trước chị bị nhiều lắm chữa 2 tháng đã khỏi hẳn rồi. Nhìn da chị đó bây giờ trắng hồng hào không còn cái mụn nào mà thích mê ^_^ Em cũng táy máy đến khám và kết quả là da chỉ viêm nhẹ ( bây giờ em không mọc nhiều như tuổi mới lớn nữa chỉ khi đến tháng mới có nhưng toàn là mụn dưới da mới đau huhu ). Em mua hết 1t5 tiền thuốc ra về với những lời dặn dò kĩ lưỡng. Hôm nay là hôm thứ 4 em dùng thuốc và kết quả có quả quan. Bác sĩ nói em tầm 1 tháng là hết vĩnh viễn. Nghe mà mát lòng quá hihi. Bạn nào bị mụn thì đến đấy khám đi nhé ^_^