Da em thuộc loại bẩm sinh nhờn (rất nhờn và nhạy cảm), bắt đầu nổi mụn liên tục từ năm 8 đến 15 tuổi. Mụn nổi khắp mặt, nổi rất nhiều, dường như trở thành mặt rổ.
Năm 16 tuổi em đi bác sĩ da liễu, sau 3 tháng điều trị bằng Isotina da mặt em đã lột xác hoàn. Trắng, mịn và không còn bất cứ hạt mụn nào.
Liên tiếp điều trị trong gần 1 năm, em ngưng không uống thuốc nữa thì chưa đầy 2 tháng sau, mụn đã trở lại. Mụn trứng cá có, mụn bọc có. Em tái khám, lại tiếp tục uống Isotina. Em đổi bác sĩ, vẫn là Isotina.
Đến nay em đã 21 tuổi, liên tục 5 năm em luẩn quẩn quanh những viên thuốc Isotina. Tác dụng phụ thì có đấy (rụng tóc, giảm thị lực, trầm cảm và cũng chẳng biết là còn gì nữa không, em vẫn chưa dám đi xét nghiệm máu), nhưng đổi lại em có làn da đẹp, rất đẹp.
Em biết cái gì cũng có cái giá của nó. Có những thứ vốn không thuộc về mình, nên để có nó, ta phải trả một cái giá. Và em thà chết, chứ không muốn làn da trở lại đầy mụn như xưa.
Nói nhảm nhiều quá, các chị cho em hỏi: Có loại thuốc thảo dược nào có thể ngừa mụn không ạ? Em nghe nói thảo dược dùng lâu dài thì ít có hại hơn. Hoặc các chị có cách nào giúp em thoát khỏi những viên thuốc Isotina đó không?
Em biết ai rồi cũng sẽ chết, không sớm thì muộn, nhưng em chưa muốn chết vì những viên thuốc đó đâu. :)