Nói thật là mình bị mụn từ lúc dậy thì đến h. Bh mình 26 tuổi.mụn cứ lặn rồi lại lên.chữa đủ mọi cách ,nào là bv da lieu 6 tháng trời.chữa đông tây đều có. Uống rau diếp cá + rau má ròng rã 4 tháng liền nào coa khỏi.Thật sự là mình chán lắm. Lại thêm có ông người yêu cao giáo đẹp zai làm mình cảm thấy tự ti vô cùng. 2 tháng trước ông ý đưa về gia mắt gia đình. Gặp ngay bà cô bên nhà ổng chê thẳng toẹt vào mặt. Sao mặt đầy vết thâm và mụn thế ko đi chữa đi. @@ mình nói cháu chữa nhiều rùi ,cũng kiêng ko dám ăn đồ nóng ,đồ ngọt mà nó cứ lên ạ. Bà ý bảo con bà cũng bị 4 năm rồi .cho nó đi khám thì họ cho thuốc azacne bôi.nó bôi đc 3 tháng rồi cũng thấy đỡ đó, mày về thử bôi xem sao. Nói thật, mình hôm đó bị chê thẳng mặt mình giận lây sang cả ông ng iu, .nhưng cái tâm lý cứ ai mách ji là lại làm theo. Đầu tiên mình cũng lên mạng tìm hiểu cái thuốc này. Nghe bảo phải kiên trì cơ .hic bị mấy năm rồi.kiên trì mấy tháng em cũng chơi @@ thế là mua về và.... bắt đầu...... bôi sáng, trưa, tối sau 1tuần @@ vẫn thấy y như cũ .mặt lúc nào cũng vàng kè hic.c


hán ghê ý .sang tuần thứ 2 thấy 3 -4 cái mụn mọc lên .ôi giời ơi ,chẳng lẽ lại ko dùng nữa.nhưng. mình bôi thêm 3 hôm sau thì những vết mụn xe lại. Vết thâm cũng mờ ý. Da mình cũng sáng lên trông thấy..đến bây giờ ( sau 1 tháng 2 hôm zùi ) mình thấy mụn k mọc thêm nữa. Da xờ mịn hơn rất nhiều @@ .bạn nào bị mụn lâu năm + vết thâm, và sẹo như mình.thử dùng xem sao.