[Tư vấn] Sau quá trình trị mụn cực khổ, em có nên đi khám da ở Hoàng Hạc?
Chào các chị. Em có một vài điều băn khoăn muốn nhờ các chị tư vấn giúp.
Câu chuyện của em hơi dài mong mn thông cảm :'(
Da em thuộc dạng da dầu (giống mẹ) lại thuộc di truyền mụn (giống bên phía ba). Mới lớp 6 đã mụn cám đầy mặt. Càng lớn càng mụn, lại không biết cách chăm sóc. Năm lớp 7 bà chị chỉ cho em kem Miss White, em chấm mụn thấy bớt, và cứ thế xài cho đến năm nhất đại học, từ cuối năm lớp 10 em có xài thêm kem Thanh Thảo nữa. Cho đến bây giờ em mới biết 2 loại đó có corticoid, nhưng em chỉ chấm mụn thôi chứ không trây ra hết mặt nên mặt em lúc nào cũng ngự trị vài ba cái mụn bọc, mụn cám (do dầu) chứ da không bị hư tổn (do corticoid).
Đến năm nhất đại học, bà chị lại giới thiệu cho em kem Ao (kem corticoid + chì), nghe lời quảng cáo + sự tin tưởng ở chị (bả cũng xài) + hiệu quả giả tạo ban đầu, nên em đã xài tận hai hộp (2-3 tháng). Da trắng lên nhưng mụn bọc kéo đến nhiều hơn bthg, em quyết định ngưng để trị mụn. Lúc đó em hoàn toàn k nghĩ mình bị mụn do kem Ao đó.
Lúc mụn phát dữ dội nhất thì em phải đi học quân sự, mặt mũi thê thảm tột độ.
Em đòi đi tmv thì ba mẹ k cho vì sợ tốn tiền, cả nhà chỉ thấy hình em chứ chưa tận mắt thấy cái mặt như ung thư đó nên một mực bắt về đi uống thuốc bác sĩ (trc đó em đã uống của một ông bsi, cho srm khô cực kì, thuốc 400k một tuần, mà mụn lan ra còn kinh dị hơn).
Em về quê, ba má thấy kinh quá nên dắt em đi 1 cái spa của bệnh viện tỉnh, bắn tia lazer. Không ai hỏi có phải mặt em hư là do corticoid hay không, bsi ở spa cứ đè bắn + nặn mụn + uống thuốc kiềm dầu. Cái này trồi lên cái khác, thảm không chịu được.
Lúc đó em không biết nguyên nhân tại sao, cứ tưởng do dị ứng nc sinh hoạt + di truyền + nội tiết. Thêm stress cực độ vì phải buông bỏ nhiều thứ, thời điểm lúc đó xảy ra cực kì nhiều chuyện, gia đình, bạn bè, tình cảm, học hành... Đến đêm em chỉ bik khóc vì sợ hãi và bế tắc, không một ai hiểu cho em, h nhớ lại em vẫn còn ám ảnh.
Sau 5 lần bắn tia lazer, mặt em tan nát ai nhìn cũng chặc lưỡi, e như một con cóc ghẻ bệnh hoạn k hơn k kém, hết thời gian nghỉ hè ở quê e phải lên SG lại, lần này nhà cho tiền đi KangNam.
Nhà thuộc dạng đủ ăn nh vẫn bấm bụng cho e đi tmv. E trị ở đây đc khoảng 6 tháng thì bớt
50%, trong đó uống thuốc 4 tháng, lúc uống thì dầu giảm nh em cảm nhận da vẫn còn rất yếu. (Xài corticoid mà còn bắn tia lazer là da siêu mỏng luôn).
Lúc hết uống thuốc thì da đổ dầu hơn chiên cá.
E k còn tin thuốc ở tmv nữa. K uống thì nổi lên chẳng lẽ uống cả đời. E chuyển qua uống thuốc nam và thỉnh thoảng đi tới tmv để lấy mụn.
Da em h đã bớt hơn lúc trc nh mụn vẫn nổi quài. E đang uống thuốc nam (vì ng.nhân bị mụn có thêm cả nội tiết - kinh 2 tháng mới có 1 lần, máu nóng di truyền) + dùng srm của derma => thấy toàn mụn cám vs bọc (lúc trc dùng srm của tmv nh thấy khô quá).
Sau một hồi kể lể thì câu hỏi chính của em là:
E không bik mụn vẫn còn tái diễn như vậy là do hậu quả của corticoid vẫn còn? (Kể từ ngày ngưng dùng kem và đi điều trị.đã là 1 năm, màu da trở lại bình thường nhưng lỗ chân lông to, dầu nhiều hơn ngày xưa). Và nếu vậy thì e có nên đến trị ở Hoàng Hạc k (nghe nói ở đây trị mụn do corticoid đc). Em có lên search tham khảo, và cũng nghe nhiều ý kiến trái chiều nên lo lắm.
Ai có kinh nghiệm mong tư vấn giùm em. Em khổ quá! Cám ơn mn nhiều ạ!