Xin chào các bạn, mình là một cô gái, mới 24 tuổi thôi, Không biết đặt tiêu đề có hợp lí không nhưng đây là những gì mình nghĩ được ngay thời điểm viết


Mình là một cô gái làm văn phòng, có bán mật ong để tăng thu nhập nhưng trong lòng mình thì việc buôn bán luôn được để tâm nhiều hơn( không phải quảng cáo mà chính nhờ bán mật mình mới tiếp xúc khách như vậy để viết nên bài này)


Để mọi người cảm thấy liên hệ hơn với tiêu đề mình xin trình bày như sau. Xin chỉ nói riêng vấn đề sức khỏe, lối sống


Giới trẻ bây giờ ( tầm tuổi 20-30) đã không còn quan tâm sức khỏe của mình nữa hay sao ấy


- Các bạn thức rất khuya trong khi liên tục có những chia sẻ về tác hại kinh khủng của nó ( hơi ngược đời khi một số ng chia sẻ cũng thức rất khuya)


- Các bạn liều mình sử dụng thuốc tân dược vô tội vạ mặc dù đã có những bài chia sẻ, cảnh báo về tác dụng phụ của nó


- Các bạn không chịu trang bị kiến thức về môi trường, thay vào đó là hàng giờ kéo kéo, quẹt quẹt fb, cười hỉ hả, soi mói show bit rồi hùa nhau cmt, lên án.


- Các bạn thần thánh hóa tác dụng của thuốc tân dược, mỹ phẩm tân dược mà không biết đó là con dao 2 lưỡi ( mình không phủ nhận công dụng của nó, nhưng bạn không để ý đến tác dụng ngược lại của nó) .Không còn tin những vị thuốc quanh ta, những vị thuốc dân gian, ông bà để lại. Bạn gái trẻ trẻ một chút thì có niềm tin mãnh liệt vào quảng cáo mỹ phẩm có thể biến mình thành thiên nga mà không hề nghĩ rằng sau lớp mỹ phẩm đó da mình có kêu cứu ko, sau khi mình bôi lên rồi , chụp ảnh rồi, xóa lớp mỹ phẩm đi ng ta có nhận ra mình không? Các bạn không hề sợ thứ đó mà chỉ chép miệng " kệ": Mình còn trẻ, còn sức khỏe nó sẽ hồi phục lại. Không hề, cơ thể sẽ lão hóa dần qua năm tháng. Nếu không chăm sóc đều đặn thì nó sẽ tuột dốc không phanh, rồi sau lớp trang điểm đó, bạn đời của bạn sẽ có cảm giác gì đó không phải là bạn


- Mình nhận ra điều này sau khi đi thăm một số khách mua mật của mình. Không thể hiểu được các bạn( 22-27 tuổi) mua về làm gì mà cả 3 tháng không dùng được nửa chai, vậy mua làm gì không biết, để mốc meo chai lọ, dùng vào chỉ thêm hại. Thuốc tân dược thích là ra mua, uống phân nửa liều bs kê đơn là vứt. :(


- Nếu không chăm sóc từ bây giờ, có lẽ lúc nằm trên giường bệnh các bạn sẽ nghĩ đến từ : giá như...


- Các bạn biện minh mình phải ăn uống không khoa học, ngủ nghỉ không khoa học để nỗ lực kiếm tiền. Xin có chút ý kiến là tiền sẽ không mua nổi nhan sắc, sức khỏe của bạn đâu. Hãy cố gắng sắp xếp thời gian, để sức khỏe và nhan sắc luôn đi bên bạn một cách tự nhiên


- Nhận định bên trên rất chủ quan, nhưng xin mọi người hãy dành thời gian suy ngẫm về con người của mình. Nó là lợi ích cho chính bản thân các bạn