Trước tiên về cách xưng hô: e đang học lớp 12, fr m lại là 1 fr lớn có nhiều độ tuổi, thế hệ tham gia thế nên e xin xưng là "mình" và hô là "bạn", các bác thông cảm cho e vậy.


mụn của mình nó ntn: đầu tiền nó âm ỉ 1 cái nhân (nặn ra nó be bé như 1 quả trứng cá) trong da, có đầu hơi đen đen. sau đó nó nổi u lên r có đầu trắng, sau đó đầu trắng to dần nặn thì ra mủ trắng nhiều lắm, xong thì nó xẹp xuống (thi thoảng có 1 số cái rất to, 2,3 ngòi trắng bên trong nặn xong k xẹp mà cứ u to 4,5 ngày)


nếu phát hiện sớm cái nhân kia nặn đc hết nó ra thì k sao, khổ nổi mặt m rất nhiều nặn k xuể. nói thật mỗi lần mẹ m lôi m ra nặn cái nhân ấy cứ như kiểu tra tấn ấy mà tự nặn thì nhiều chỗ k phát hiện ra. bị nặn như vậy đau lắm m cứ kêu oai oái mặc dù rất ghét nó, khi nặn xong nhìn tay mẹ m nhiều đừng hỏi luôn. mà hình như ngày nào nó cũng lên cái nhân mới hay sao ý. Mẹ m bảo nếu bình thường thì cái nhân nó tự trồi lên bề mặt da cậy phát đi luôn nhưng m da mặt khá nhiều dầu nên nó bị tắc. M đang dùng SRM oxy nhưng cũng chẳng đỡ gì. Mà k chỉ bị trên mặt, ở cằm, lưng, ngực m cũng chi chít và biểu hiện giống hệt trên mặt. K dám mặc áo ba lỗ, k dám đi bơi, k dám cởi trần đá bóng :((


M ở Nam Định, chữa 1 số chỗ thì toàn hứa hươu hứa vượn chả đỡ gì, lên Bạch Mai 1 lần thì bà Bs dòm mặt chưa đầy 5s r tống cho cả lố thuốc uống bôi các kiểu nhưng vẫn thất bại


Ở nhà m uống cả Boganic vs mấy cái thuốc mát gan nhưng cg k ăn thua


Xin hỏi các mẹ bây h chữa ở viện nào ạ chứ m cũng mất tin tưởng dần vào thuốc tây r, rồi thì có cách hay mẹo gì giảm thiểu mụn cho m k chứ cứ tn khổ lắm.


Cũng biết là phải đi ngủ sớm nhưng m đang học lớp 12 mà giai đoạn này cường độ học rất cao, áp lực lớn. Thôi thì ai có cách gì thì cứ share, m thank trước :)