:D Sau gần 1 năm ở trên wtt,em Nhoi cũng đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình:x em rất rất cảm ơn các chị đã chia sẽ.Em cũng cảm thấy mình khá đủ liều lĩnh nên viết bài viết này với tiêu chí : Các chị đẹp - Em cũng đẹp- Đôi bên đều đẹp8-} hì hì


Về bản thân,da em thuộc loại dầu,siêu siêu dầu ở mũi,mặt trước khi "dậy thì " căng mịn như bao đứa trẻ khác:>


Nhưng sau khi "dậy thì " thì mặt em đầy những em mụn xinh tươi:-S Sau đó là thâm.EM còn đi tẩy nốt ruồi nên mặt có khá nhiều lỗ nữa:-<


Suốt 1 năm trời em cảm thấy cuộc đời thật bất công,tại sao tại sao lại như thế:((:((


Và rồi em đến với wtt :) tự tìm hiểu những kinh nghiệm của bà ngoại em để có 1 làn da khỏe đẹp..và sau hơn nữa năm da em thực sự đã đẹp lên rất nhiều


Không trắng nhưng mềm,mịn như em bé:Embarrassment:


Sẽ còn tiếp:D