Tình huống 1: "Chồng bạn đi công tác xa trong 1 tháng, rất nhớ con ở nhà nên ngày nào cũng goi điện về. Tuy nhiên, khi gọi điện như vậy sẽ không thấy mặt con, chỉ nghe giọng nên lại càng nhớ. Ở nhà thì bé nhà bạn cứ luôn miệng “Pa..pa..”. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này.


Câu hỏi nhỏ: Chia sẻ cảm nhận của bạn về dịch vụ 3G trong tình huống này."


NHẬT KÍ NGÀY XA CHỒNG!


Chồng à! Vậy là chúng mình đã xa nhau được gần 1 tháng rồi phải không nhỉ? Vợ cứ đùa chồng rằng vợ chồng mình như "Ngưu Lang- Chức Nữ", cứ ở gần nhau vài tuần lại xa nhau vài tháng.... Biết làm sao được đúng không vì vợ biết những gì chồng đang cố gắng cũng là vì tương lai của chúng mình, vì thiên thần bé bỏng sắp sửa ra đời....


Những ngày đầu xa chồng ôi sao mà dài thế, nhất là những buổi tối chỉ có mình vợ trong căn phòng nhỏ, trống vắng...Những lúc trời mưa tầm tã, Hà Nội chuyển mùa, cái lạnh tê tái đầu mùa kèm chút mưa phùn càng làm vợ thấy nhớ chồng nhiều hơn! Những lúc ấy vợ lại gọi điện cho chồng, nghe giọng chồng một chút nhưng vẫn không sao xua đi được nỗi nhớ, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của chồng nhiều lắm...




Những ngày mưa phùn càng làm vợ nhớ chồng hơn...!



Những lúc ấy vợ ước giá có một phép màu để vợ được nhìn thấy chồng dù chỉ một chút thôi nhưng công việc của chồng và vợ đâu phải lúc nào cũng có thể mang laptop bên mình để có thể mở webcam cho nhau coi được, khi chồng về nhà thì cũng là lúc vợ đã lên giường đi ngủ...chỉ những ngày cuối tuần được nghỉ mình mới có thời gian ít ỏi để được nhìn thấy nhau....


Và rồi...như có một phép màu chồng ạ....!!!!


Công nghệ 3G bắt đầu được phổ biến rộng ở Việt Nam, điện thoại có thể kết nối 3G giờ đã rẻ hơn và có thể mua được ở mọi chỗ, mọi nơi, dịch vụ 3G đã có thể đăng kí nhanh gọn chỉ cần 1 tin nhắn...phí sử dụng vừa phải để mọi người đều có thể sử dụng được... Vợ đã nhanh chóng đăng kí 1 gói dịch vụ 3G với chức năng Video Call.....


Nhờ có nó mà ngày nào vợ cũng được nhìn thấy chồng, lúc một mình trên đường vắng, lúc ăn cơm, thậm chí trước khi đi ngủ...chỉ cần kết nối điện thoại, nụ cười rạng rỡ của chồng lại hiện ra, vợ thấy lòng mình ấm áp lắm chồng ạ...



Hà Nội vẫn đang mưa phùn...nhưng cái lạnh năm nay sẽ bớt tê tái vì vợ đã có sự trợ giúp 3G, sẽ được nhìn thấy chồng hàng ngày....Cố gắng lên chồng nhé! Mình sắp được ở bên nhau rồi!