Con gái được 6 tháng vì hoàn cảnh mưu sinh dứt ruột gan mình phải gửi con về với bà trẻ (cô ruột của bố cháu) ở quê tận Tiên Lữ - Hưng Yên để có thời gian đi bán hàng. Ông bà ngoại cháu mất khi mình 18 tuổi, mình có 1 bé trai lớn bây giờ mới tròn 2 tuổi phải gửi bên ông bà nội, mình bán hàng buổi tối ở chợ Đồng Xuân 11. 12h đêm bố cháu thì làm công nhân cú hai buổi sáng, chiều, đêm nên không thể sắp xếp thời gian hợp lý để ở bên cạnh con. Những ngày đầu nhớ con da diết không ngủ được, 4,5 ngày lại bỏ một buổi chợ khăn gói quả mướp đi ô tô 8 chục cây số về nhìn con khỏe mạnh, ăn ngoan, ngủ ngoan rồi lại vội vàng đi. Vợ chồng mình còn trẻ lại sinh 2 đứa gần nhau nên chẳng có tiền sắm máy tính nói gì đến ở quê chồng mình vẫn còn nghèo lắm thì làm sao có internet mà nhìn wc nói chuyện với con??? Không về được 1 ngày gọi điện cho con 3.4 lần chỉ để nghe con ê a vì mình mất bố mẹ nên mình hiểu rằng con cái không có bố mẹ là thiệt thòi đến mức nào điều đó càng làm mình khổi tâm, day dứt áy náy với con nhiều hơn. Vừa tối hôm qua, con của cô mình gọi điện bảo mình chị vào face book đi em cho xem cái này hay lắm ( mình cũng mới có face được nửa tháng, đứa em là sinh viên nó làm cho để bán hàng trên mạng) mình bảo nó chị đang bán hàng sao mà ra hàng net được? Nó bảo không cần mình chỉ cần vào face trên điện thoại bằng 3g là được... Mất 5 phút loay hoay tải face, hỏi mấy con bé xtin đang mua hàng chỉ cho mình đã vào được face... Và.. Kìa! Liên tục là nhưng tấm ảnh, đoạn video clip về con gái yêu đang ăn bột, đang nẫy, chuẩn bị bò nữa, nhìn thấy con yêu mà rớt nước mắt vì yêu, nhớ và thương con... 15 phút sau lại có 2 cô bé đi chợ đêm đang i éo gọi điện chỉ dẫn cho bạn đang bị lạc là dùng 3g vào goolemap xem đang ở đâu rồi sẽ tìm được nhau ngay, quả nhiên 10p sau đã thấy mấy cô bé ríu rít như chim non tại quầy hàng của mình. Đêm nay mình không ngủ được vì mò mẫn vào điện thoại bằng 3G để sử dụng các tiện ích vì mình đăng kí gói max cả tháng rồi. Từ giờ mình sẽ được nhìn, ngắm, nghe con gái thường xuyên, chát bằng 3g khi đang bán hàng, gủi videoclip 2 thiên thần của mình cho chú mình đang ở trong Daklak trồng cafe mấy năm mới ra HN 1 lần chưa có cơ hội gặp mặt cháu. Xin cảm ơn những tiện ích, tình cảm, và cả hạnh phúc nữa mà 3G đã mang lại cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn Web trẻ thở đã phát động 1 cuộc thi vô cùng ý nghĩa...