Mình lấy chồng được 5 năm, nhan sắc mình không đẹp lắm hay nói đúng hơn là chỉ nhìn được thôi. Vòng 1 mình lúc trước cũng thuộc dạng nhỏ, cỡ bằng trái cam là cùng, rồi sau 9 tháng mang thai, mình sinh hạ một bé gái, sau khoảng thời gian cho con bú, mình mất hẳn đi cặp ngực. Kể từ đó trở đi, mình chẳng khác nào như một người đàn ông với cặp ngực phẳng lỳ. Đã vậy, bạn bè xung quanh đều trêu chọc mình có ngực lép phẳng lỳ như đàn ông, mình nghe tất cả chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết phải làm sao nữa, mình cảm thấy rất mặc cảm.



Chồng mình cũng rất buồn khi thấy vợ không có lấy một cặp ngực như bao người phụ nữ khác, và dường như sự yêu thương của chồng dành cho mình cũng dần nhạt phai. Một lần, trong lúc hai vợ chồng đang yêu nhau thì giữa chừng ảnh ngừng lại. Mình hỏi sao vậy anh? Ảnh làu bàu “Em xem cái cặp ngực của em lại đi rồi biết”. Mình nghe xong mà như chết lặng trong lòng, tâm trí rối bời, và sau đó, lâu dần, trừ những lúc muốn làm “chuyện ấy”, còn thì anh ấy rất dửng dưng, không hề mảy may đến mình. Và trong mỗi lần yêu, người mình chẳng khác nào khúc gỗ, không thoải mái như trước, mình cảm thấy xấu hổ và đầy tự ti…Ngày qua ngày, tình cảm của cả hai dần trở nên xa cách, những cuộc cải vã xảy ra thường xuyên, thậm chí có những hôm anh ấy cũng không thèm về nhà. Cho đến một ngày, mình nhận ra, anh ấy đã có người phụ nữ khác…



Giọt nước tràn ly, mình và chồng phải ly hôn mặc dù mình rất sợ co sẽ mặc cảm với bạn bè vì chuyện gia đình, nhưng bản thân mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này được nữa



Cho đến giờ phút này, dù đã ly hôn cũng khá lâu nhưng bản thân mình cũng không đủ tự tin để đi thêm bước nữa. Với ngoại hình này, với nỗi đau mà hằng đêm nhớ lại, nước mắt mình lại tuôn trào, thì mình thực sự không còn tin vào bất kỳ người đàn ông nào khác nữa, vì mình biết rằng họ sẽ không thể chấp nhận một người yêu, người có cặp ngực lép như mình. Mình thật sự rất thất vọng về bản thân.



Nhiều lúc mình muốn thẩm mỹ để cải thiện vòng một nhỏ xíu của mình nhưng vì nghĩ đến tương lai cho con sau này, sẽ phải tốn rất nhiều chi phí để nuôi con ăn học bằng bạn bằng bè nên mình đành ngậm ngùi chịu đựng.



Biết đến cuộc thi của thẩm mỹ DIVA, mình lập tức tham gia ngay với hy vọng may mắn đạt giải, được tài trợ phẫu thuật cứu vớt cặp ngực lép của mình.



Đây là bài dự thi của mình: http://sukien.divaclinic.vn/momnymakeoverpf/pham-thi-kim-tuyen/, mọi người vote giúp mình để mình đạt giải nhé, mình cám ơn mọi người nhiều lắm!