Có nên tham gia “Cuộc thi chia sẻ câu chuyện và khát khao làm đẹp của phụ nữ sau sinh” không các mẹ?
Tình hình là nghe nhiều mẹ nói về cuộc thi này quá, vào xem thấy một số mẹ tham gia chia sẻ câu chuyện của chính mình mà em nửa ngại nửa muốn tham gia, ngại vì thấy chia sẻ câu chuyện của chính mình, rồi những vấn đề mình gặp phải, hình ảnh…cứ thấy sao sao ý, nhưng mà khổ nổi muốn tham gia để có cơ hội tu sửa lại cái body sau sinh gớm ghiếc của mình, muốn giảm mỡ, muốn làm nhũ hoa hồng hào lắm, huhu
Mà công nhận vào xem mới thấy có nhiều mẹ chia sẻ về những thay đổi ngoại hình sau sinh mà mình thấy thương quá, cứ tưởng hoàn cảnh của mình sau sinh, bâù ngực bị nhão và chảy xệ...là quá lắm rồi, nhưng người ta còn bị nhiều vấn đề hơn.
Như của chị này nè:
"Lúc sinh em bé em sinh thường, bé nặng 3,7 kg nên bác sĩ phải rạch tầng sinh môn cho bé dễ ra. Sau khi sinh xong, thường người ta sẽ hỏi luôn là khâu vùng kín theo kiểu thường hay khâu thẩm mỹ. Lúc đó em cũng chưa biết gì, nên đề nghị là cứ khâu thường, vì nó rẻ hơn. Không biết có phải vì vậy hay không mà “cô bé” cứ rộng ngoác ra. Vùng kín em bị giãn rộng quá mức, không còn cảm giác khoái cảm trong mỗi lần quan hệ vợ chồng. Mỗi lần như vậy, em cũng để ý thấy chồng mình than ngắn thở dài, không còn hứng thú như trước khi sinh con. Thêm vào đó vòng 1 vốn rất đầy đặn của em bị teo nhỏ đi sau khi con cai sữa, không còn được đẹp và quyến rũ như trước nữa, nhìn cứ teo tóp, xấu xí lắm. Tuy được ông xã tâm lý trấn an, nhưng em cũng mặc cảm, khó chịu và vẫn rất lo sợ chồng mình đi bồ bịch bên ngoài.
Em cũng lấy hết can đảm, cân nhắc nhiều lắm mới dám tâm sự câu chuyện của mình. Mong được chia sẻ cùng mọi người. Hy vọng em sẽ may mắn được chọn tài trợ thẩm mỹ để trẻ đẹp, quyến rũ lại như thời con gái."
Đấy, người ta bị nhiều vấn đề như vậy còn mạnh dạng chia sẻ được, huống hồ gì mình, nhưng mà em vẫn cứ ngại ngại sao ý, ai cho em chút động lực để em tham gia cuộc thi cái nè!