Có mẹ nào xem trailer này chưa? Link https://facebook.com/divaclinic.vn/videos/1536693619707566/


Clip của Thẩm mỹ Diva ấy, xem xong mà em như thấy thấp thoáng chính bản thân mình trong đó vậy, ý là không phải giống 100%, mà em chắc chắn là mẹ nào cũng từng trải qua giai đoạn này ý.



Nghĩ đến mà thấy tủi thân các mẹ ạ, hồi lúc bầu bì cứ ráng ăn uống bồi bổ vì con, sinh xong cũng ráng ăn để có sữa cho con bú, riết rồi thân hình béo ú, tròn quay, mà gặp chồng vô tâm, chông không tâm lý, có biết thông cảm, chia sẻ với vợ đâu. Cứ hở ra là chê này nọ….Em nói thật là lúc đó nếu không nhờ có mẹ chồng cũng tâm lý, thương em nên em mới không đến nỗi bị trầm cảm, chứ không thì…..



Mà các mẹ xem xong có thấy em nói đúng không, ai cũng trải qua thời kỳ "khủng hoảng" này đúng không ạ?





webtretho





webtretho