Mẹ ơi, con tự bước xuống nệm được rồi nè!- MS 1705
Con trai của mẹ rất đáng yêu! Mẹ nhìn con khôn lớn từng ngày mà hạnh phúc biết bao. Mới hôm nào con còn nhỏ xíu, mẹ bồng ẵm trên tay, mà nay con đã biết ngồi, biết trườn, và con đang tập bò, tập đứng! Con rất thích nằm chơi trên nệm, vì con có thể lăn lộn, làm đủ trò nghịch ngợm mà không sợ đau. Nay con đã "khôn" lắm rồi, khi chơi trên nệm, lăn ra tới mép nệm là con biết sợ té, từ từ hạ hai chân xuống đất, đứng chống tay lên nệm chơi tiếp. Mong con luôn khỏe mạnh, hiếu động, hay ăn chóng lớn con nhé!
(Trong ảnh là hình con đang đứng chống tay lên nệm)