Sáng nay như mọi ngày Mẹ thả các con ở cổng trường,hai con chào mẹ vào lớp, nhưng mấy mẹ con sớm quá để chụp hình ủng hộ Web trẻ thơ mà ...


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


Do trời hơi lạnh và sớm quá nên mẹ đành vào chơi với các con một chút, những chiếc xe của cô Nuôi, cô Bảo vệ đã vào từ bao giờ...


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


Đang chơi con bỗng chạy như bay khi thấy bạn Trúc Lâm đến,thế là cả ba chơi cười đến tít cả mắt...


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


Lúc này mẹ thấy em Tiên bắt đầu nhìn những bạn khác được ba mẹ đưa vào và khóc, thế là em ấy lo lắng ( chứ mọi ngày không có vậy :) ) ...


webtretho


Cô giáo gọi vào lớp 2 chị chào mẹ và chạy ngay vào, lúc này em Tiên bắt đầu....


webtretho


webtretho


Hai chị ở trên lầu kêu em í ới, bye bye dỗ dành nhưng em thì cứ hóc...


webtretho


webtretho


Dẫn em đến cô giáo xong mẹ chào cô giáo đi về,...một lúc sau mẹ quay lại thì thấy như thế này đây...


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


Chụp lén mấy cảnh này rồi mẹ ra về để không ảnh hưởng giờ đón bé của các cô...


Ba không yên tâm khi mẹ để các con chuyển từ trường tuyển quốc tế sang trường làng, nhưng khi thấy những hình ảnh như thế này ba sẽ phần nào yên tâm hơn về các con, cuộc sống chúng ta không quan trọng chúng ta là ai chúng ta ở đâu, các con hiện đang học với những cô giáo mà 30 năm trước mẹ từng học, và dù các cô không giàu có, nhưng cách các cô quan tâm các con khiến mẹ tin tưởng vào các trường học quốc gia của Việt nam, việc học tập vui chơi của các con mới là việc chính khi được đến trường...


Xin lỗi những cộng tác viên là cô giáo và bạn của hai cháu vì những tấm ảnh chụp mà không hề báo trước, nếu hình ảnh không đẹp mong cô giáo đừng buồn,...