Cũng như nhiều phụ nữ khác- ngoài việc chăm sóc gia đình thì mình còn là một nhân viên văn thư trong một công ty xuất khẩu.Năm qua mình đã được Tổng công ty khen tặng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:



Đạt được thành tích tốt trong công việc như ngày hôm nay mình không thể quên câu nói của ba mình ngày xưa :“làm việc thì làm cho hết việc chứ không phải là hết giờ”, bên cạnh đó mình còn được sự hậu thuẩn vững chắc từ chồng mình,trong công việc nhà chồng mình luôn biết chia sẽ và giúp đỡ,tạo điều kiện để mình hoàn thành tốt những công việc được giao.Các con mình rất biếng ăn nên trong các bữa cơm gia đình chồng mình thường nói ” các con cố gắn ăn thật nhiều để không phụ lòng mẹ,bởi mẹ vừa đi làm,vừa lo nấu những bữa cơm ngon cho cả nhà đấy…” những lúc như vậy mình còn cảm thấy yêu chồng mình hơn bởi chồng mình đã hiểu và luôn ủng hộ mình.


Nhân viên văn thư đòi hỏi mình luôn nhanh nhẹn gọn gàn,ngăn nắp ,sắp xếp công việc một cách khoa học.Trước kia mình đã được đào tạo qua trường lớp các kỹ năng để giúp mình hoàn thành công việc tuy nhiên trong quá trình làm việc mình luôn không ngừng học hỏi những cái mới,cái hay để áp dụng vào công việc để mọi thứ được khoa học và trôi chảy hơn. Hàng năm cứ vào tháng 4 là công ty mình tổ chức đại hội Cổ Đông,vào dịp này mình phải làm việc gấp nhiều lần những ngày bình thường để giúp trưởng phòng tổ chức thành công Đại Hội một cách thành công nhất,cứ mỗi lần như vậy chồng mình thường động viên mình rằng “mỗi năm chỉ có một lần thôi,mẹ nó cố gắn làm tốt công việc đi nhé,chồng luôn ủng hộ và giúp đỡ mẹ”,được sự ủng hộ của chồng nên bữa tối sau khi làm xong việc nhà mình đều mở máy tính để soạn thảo các văn bản cần thiết,có hôm đã 11h đêm rồi mà chồng mình còn vắt nước cam và đưa đến bàn làm việc cho mình uống và nhẹ nhàng nói “ hôm nay mẹ đã vất vả nhiều rồi,uống ly nước cam cho khỏe đi mẹ nhé”…Bạn bè và người thân mình luôn khen ngợi mình đã kết hôn với một người chồng tốt.Mình cũng hiểu được như vậy và luôn thầm cảm ơn chồng mình bởi chồng mình đã luôn bên mình hỗ trợ và giúp đỡ mình hoàn thành tốt mọi công việc,để rồi hàng năm mình luôn được Công đoàn khen tặng là phụ nữ hai tốt “ giỏi việc nước,đảm việc nhà”:



Bí quyết giúp mình thành công như vậy không ai khác chính là nhờ phía sau mình luôn có sự ủng hộ hết mình của người chồng.Mình thầm cảm ơn chồng mình đã giúp mình trở thành người phụ nữ điểm 10 của gia đình và của xã hội.