Thật trùng hợp khi Ariel tổ chức cuộc thi chia sẻ "vì cuộc sống 10/10" , năm nay cũng là tròn 10 năm ngày cưới của vợ chồng mình. Ngay từ những ngày đầu tiên của năm thứ 10 này 2 vợ chồng đã bàn với nhau và lên kế hoạch dự định cho năm, những mục tiêu cần đạt được để cuộc sống của mình từ đây sẽ tốt hơn nữa.


Có nhiều cách để người ta kỷ niệm những mốc thời gian đáng nhớ trong cuộc đời, có người có điều kiện tốt thì tổ chức kỷ niệm hoành tráng như làm 1 đám cưới tại một khách sạn 5 sao và mở tiệc linh đình. Nhưng cũng có người chỉ đơn giản làm sao thấy các thành viên trong gia đình thân yêu của họ cảm thấy thật vui vẻ hạnh phúc vậy là đủ... Cuộc sống tốt rồi nhưng vẫn chưa đủ đúng không các bạn?


Dự định năm nay của 2 vợ chồng mình sẽ phấn đấu 2 mục tiêu lớn : Đầu tiên là tậu 1 em 4 bánh để đưa cả nhà 4 thành viên đi du lịch về nơi cách đây 10 năm 2 vợ chồng đã đến. Năm nay cũng là 1 năm quan trọng với con gái lớn của mình, con sẽ bước chân vào lớp 1 vì thế mình cũng cần phải thu xếp thời gian để lo cho con học hành thật tốt.


Có thể mọi người nhìn vào gia đình mình hiện tại sẽ có một số người cho rằng "nhà riêng đã có, sự nghiệp đã có, con trai con gái có đủ thế là quá đủ rồi cố thêm làm gì" . Đúng, như thế là đủ, là tốt lắm rồi cho một gia đình nhỏ nhưng với mình thì như thế chưa đủ phải luôn phấn đấu hơn nữa vì cuộc sống là không dừng lại, phải luôn bước tiếp. Dừng lại có nghĩa là đang thụt lùi với thời đại, phải luôn phấn đấu vươn lên để cuộc sống tốt đẹp hơn nữa phải không các bạn.


Hãy chia sẻ cùng mình những quan điểm và dự định của bạn để chúng ta cùng trao đổi nhé.


Cảm ơn Ariel đã có một chương trình thật sự ý nghĩa dành cho chị em.