Tết là dịp để những đứa con ở xa trở về bên gia đình, mọi người cùng chuẩn bị những mâm cơm cúng gia tiên, và cầu mong một năm mới an lành hạnh phúc.
Tết là dịp Nhím được diện đồ mới, được đi chúc tết và được nhận lì xì, nên con háo hức nhiều lắm.
1 tuần trước Tết là nhà cửa đã được dọn dẹp, sơn sửa sạch sẽ, mới tinh tươm. Chăn màn, rèm cửa cũng được giặt giũ và phơi phóng thơm tho. Thực phẩm được dự trữ trước để làm cơm vào mấy ngày Tết. Năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng. Mẹ nói luôn giữ phong tục này để trẻ con vui và hiểu được truyền thống của dân tộc.
30 tết, Nhím ríu rít bên chân bà và mẹ chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa. Bao giờ cũng có gà, xôi, một món xào, một món canh, một cút rượu trắng, miếng trầu quả cau, vài cái bánh chưng và một lọ hoa tươi. Ở nhà tôi, đêm giao thừa là mọi người đều đi chùa để xin lộc, cầu bình an cho gia đình, người thân. Khi về, bố sẽ là người mang ba nén hương thắp từ chùa để mang về nhà cắm vào bát hương trên bàn thờ, như một nghi lễ Rước lộc về nhà. Mâm cơm cúng giao thừa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ mặc quần áo chỉnh tề và khấn mời ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Đồng hồ điểm 12 giờ. Ti vi chiếu Chủ tịch nước chúc mừng năm mới và các màn bắn pháo hoa chào năm mới. Ông bà mừng tuổi các con cháu những bao lì xì đỏ và những lời chúc phúc cho một năm mới an lành, may mắn. Rồi con cháu lại mừng tuổi lại ông bà. Tết năm ngoái Nhím đã lên 3. Bố chuẩn bị cho Nhím 1 bài chúc mừng Ông bà thật đặc biệt. Con diện 1 bộ khăn đóng áo dài đỏ và đến trước ông bà, hát một bài thật rõ ràng:
Tết đã đến rồi, vui thật là vui
Con mặc áo mới đi chúc tết ông bà
Con chúc ông bà sống lâu thật lâu
Con chúc ba mẹ mạnh khỏe hơn.
Cả nhà đều vỗ tay nhiệt liệt trước màn chúc mừng năm mới đặc biệt của bạn Nhím.
Sau đó, mọi người gọi điện thoại cho những người thân để chúc tụng một năm mới phát tài, an khang thịnh vượng. Ông bà thì gọi điện cho ông bà thông gia, Nhím cũng gọi điện chúc mừng ông bà ngoại, các cô các bác.
Sau khi hết tuần hương, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm, uống rượu vang và say sưa nghe ông kể những câu chuyện Tết ngày xưa ở quê.
Có lẽ những câu chuyện về Tết kể hoài vẫn không hết. Và mỗi khi nhớ về Tết, có lẽ ai cũng thấy xúc động, ai cũng cảm thấy lòng ấm áp và như có một sức mạnh gắn kết diệu kỳ.
Tết này , Nhím lên 4 tuổi. Con nói con sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng ông bà và bố mẹ. Con gái làm mẹ hồi hộp quá chừng, nhưng mẹ sẽ đợi đến đêm 30 để nhận món quà đặc biệt của con nhé. Lúc nào con cũng là trung tâm của cả gia đình, gắn kết tình yêu thương của mọi người lại với nhau. Yêu con gái và gia đìnhc ủa mình thật nhiều.