Nên tập cho con chơi một mình hay chơi cùng con các mẹ ơi???
Bàn về chuyện vui chơi của con, các mẹ có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau.
Một số mẹ cho rằng ba mẹ không cần chơi cùng mà nên tập cho con biết tự chơi một mình càng sớm càng tốt. Trước tiên là vì những trò con thích quá đơn giản nên ba mẹ dễ bị chán, có chơi cùng cũng khó mà hào hứng, cứ để bé tự chơi có khi còn vui hơn. Với cả từ nhỏ phải dạy cho con hiểu rằng ba mẹ rất bận rộn nên không thể lúc nào cũng có thời gian để chơi với con được. Hơn nữa, khi chúng ta còn nhỏ, ba mẹ cũng thường bận rộn với công việc, cũng để ta tự chơi một mình, rồi ta vẫn khôn lớn, khỏe mạnh và trưởng thành đó thôi. Nói chung, để con chơi một mình vừa giúp ba mẹ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn mà còn cho con có không gian riêng, vừa rèn tính tự lập.
Tuy nhiên, có rất nhiều mẹ không đồng tình với ý kiến này vì cho rằng, thời thơ ấu có vai trò vô cùng quan trọng với sự phát triển và cuộc sống sau này của con. Muốn con có một tuổi thơ đẹp thì ba mẹ nhất định phải “có mặt”, muốn con phát triển khỏe mạnh thì không nên để con ru rú trong nhà, phải cho con ra ngoài thiên nhiên, có thể cho con tắm mưa, nghịch cát, trồng cây, nặn thú… Quan trọng nhất là ba mẹ nên dành thời gian chơi cùng con mỗi ngày, để con có những ký ức tuổi thơ thật đẹp. Mỗi trải nghiệm, mỗi trò chơi trẻ có được trong cuộc sống hàng ngày mà có ba mẹ ở bên sẽ góp phần bồi đắp cho hành trình tươi đẹp đó.
Ý kiến nào cũng có cái lý của nó. Vậy theo mẹ nên đồng hành cùng con như thế nào? Lúc nào cần cho con khám phá độc lập, lúc nào nên chơi cùng con?