“Trẻ con hiện đại thích chơi điện tử trong nhà hơn hoạt động ngoài trời”. Hãy cùng xem thử các ý kiến của các mẹ về nào về nhận định này nhé!



Theo mẹ Nguyên, điều này hoàn toàn đúng. “Như mình ở chung cư, nhóc Ken 3,5 tuổi nhà mình toàn cho chơi trong nhà thôi. Thứ nhất là không gian bây giờ chật hẹp quá, trẻ con không có hàng xóm hoặc nếu có thì cũng ít tiếp xúc. Hai là an ninh cũng không đảm bảo nên mình hạn chế dẫn con ra ngoài chơi, mà mình để ý con nít nó thích tự chơi hơn là chơi với người lớn đấy. Chơi logo xếp hình chán thì quay sang đòi chơi game”.



Cũng đồng ý với quan niệm trên nhưng mẹ Phương lại có thêm những lý do khác: “Mình nghĩ lý do chính là ba mẹ không có nhiều thời gian, điều kiện để dẫn bé ra ngoài hay tổ chức các hoạt động dã ngoại. Như nhà mình ở hơi xa mấy khu vui chơi, rồi thêm ông xã hay đi công tác, cuối tuần về cũng mệt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi”.



Thêm mẹ Hoa cũng cho rằng nhận định này đúng. “Nguyên nhân lớn nhất là do ba mẹ tập cho con thói quen này, cứ mỗi lần dỗ bé uống sữa, ăn bột..., bé mà không chịu thì toàn đưa đồ chơi, điện thoại, ipad cho ngồi yên một chỗ, riết thì thành thói quen, cứ có thì mới chịu ăn”.


Như mẹ thấy đấy, đa số mẹ nào cũng đồng tình với quan niệm trên. Vậy theo các mẹ thì nên làm gì để bé thích chơi đùa, vận động ngoài trời nhiều hơn?





“Chỉ có cách là dành nhiều thời gian để chơi cùng con thôi, bé còn nhỏ nên không ai khác ngoài ba mẹ là người vun đắp sở thích này cho bé. Vợ chồng mình cũng ở xa trung tâm, không có điều kiện đi công viên, thì dẫn Sunny (1 tuổi) đi dạo loanh quanh gần nhà, cùng chơi đá banh nè, đuổi bắt, trồng cây, tô tượng..., không cần chơi nhiều, mỗi ngày bớt thời gian của ba mẹ một tí là được rồi” – Mẹ Phượng chia sẻ.




Còn với mẹ Lan, “quan trọng nhất là ba mẹ phải làm gương mới được, đừng nghĩ bé mới 1,2 tuổi thì chưa biết gì. Nếu ba mẹ cứ ôm laptop, ipad thì bé cũng sẽ bắt chước theo. Mình với ông xã thống nhất là một tuần dù bận tới mấy cũng cố gắng cho bé ra ngoài chơi ít nhất 1-2 lần, nhà mình thì hay đi khu vui chơi, sở thú, cu Bo khoái lắm, cứ được ra ngoài chơi là cu cậu phấn khích vô cùng”.


Hay mẹ Vi có ý kiến rất hay: “Suri nhà mình gửi trẻ từ 1 tuổi, nay cũng gần 4 tuổi rồi mà từ đó giờ không thấy chỗ trường, lớp của Suri có tổ chức hoạt động cho ba mẹ tham gia cùng bé. Nếu mà có thêm những hoạt động cho cả nhà cùng tham gia, rồi giao lưu với các gia đình khác, các mẹ khác thì hay quá”.



Mỗi mẹ một lý do, một cách khác nhau để các mẹ cùng tham khảo và học hỏi lẫn nhau. Còn mẹ thì sao, theo mẹ thì nên làm gì để vun đắp sở thích vận động, khám phá bên ngoài cho bé?