Các mẹ hay than phiền trẻ con bây giờ chỉ thích “cắm mặt” vào Iphone, Ipad hay ti vi mà chẳng bao giờ chịu cầm lấy một cuốn sách. Cứ khi nào nhắc con đem sách ra đọc thì con nhăn nhó, có khi còn lăn ra khóc làm mẹ cũng phải chịu thua. Nhiều lúc mẹ cũng đã dành thời gian để đọc sách cùng nhưng mới đọc vài dòng, ngẩng lên thì con đã chạy biến đi chỗ khác…Quả là vấn đề nan giải phải không mẹ? Bởi vậy dù biết sách thì tốt cho con nhưng mẹ không biết làm sao để con mình hứng thú đọc sách mỗi ngày.
Nếu như mẹ cũng đang đau đầu vì chuyện này, hãy cùng lắng nghe mẹ Tô Hồng Vân bật mí bí quyết giúp các bé thích đọc sách nhé. Cả 3 bé nhà mẹ Vân: Bánh Mỳ (8 tuổi), Bơ (6 tuổi) và Hành Tây (2 tuổi), bé nào cũng mê sách làm ai cũng phải ngưỡng mộ đấy.