Như mẹ đã biết, những năm tháng tuổi thơ vô cùng quan trọng với sự phát triển và cả cuộc sống về sau của bé. Nhưng cuộc sống hiện đại với nhiều lo toan khiến cha mẹ dường như quên mất điều này và dành rất ít thời gian cho con cái. Vậy còn mẹ, mẹ thực sự đã dành cho bé nhà mình bao nhiêu tiếng mỗi ngày?



Mỗi ngày, mẹ hãy dành ra khoảng 1 tiếng “thật chất lượng”, không công việc, không điện thoại để là người bạn cùng con khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống.



Các sân chơi bên ngoài chính là nơi lý tưởng để bé chơi đùa. Mẹ có thể cùng bé nghịch cát, nước, sơn vẽ, cây cỏ... Những trò chơi với nhiều vật liệu tự nhiên giúp kích thích giác quan của bé.



Mẹ Mai chia sẻ: “Trò mà Suri nhà mình khoái nhất là trồng cây. Có ba hay mẹ chơi cùng thì càng khoái hơn. Mẹ phụ trách đào đất, còn Bo thì hạt xuống trồng rồi lấp đất lại. Nhìn mặt mũi Bo lấm lem mắc cười gì đâu, cứ kệ cho con chơi, càng “dang” thì sức đề kháng mới tốt”.





Hay như mẹ con nhà Bo có một trò chơi cũng rất thú vị: “Thỉnh thoảng, tôi lấy hồ bơi mini để giữa sân rồi đổ đầy nước, thả nhiều đồ chơi vào cho bé tha hồ chơi đùa, té nước, mò đồ chơi còn mẹ thì lấy vòi xịt tưới cây tạo mưa. Mỗi lần được chơi trò này là Suri thích lắm”.



Đặc biệt những ngày cuối tuần, ba mẹ hãy đưa con đi chơi công viên, sở thú hay lên kế hoạch cho cả nhà đi chơi xa, picnic, cắm trại, tắm biển…Mỗi một trải nghiệm mới là một cơ hội tuyệt vời để con khám phá thiên nhiên và học hỏi rất nhiều kiến thức bổ ích trong cuộc sống.





Mẹ còn có những bí quyết nào, trò chơi nào để cho bé một tuổi thơ tuyệt vời không? Cùng chia sẻ để các mẹ khác học hỏi nhé!