“Ngày hội Mẹ và con” và những trải nghiệm làm gốm tuyệt vời
Chắc là các mẹ đang rất tò mò muốn biết “Ngày Hội Mẹ và Con” đầu tiên tại làng Gốm Bát Tràng vừa qua hấp dẫn như thế nào đúng không? Friso bật mí ngay cho cả nhà về “tour du lịch” đáng nhớ này nhé:
Những lối đi hẹp được bao quanh bằng những bức tường độc đáo có một không hai là nét rất riêng của làng gốm Bát Tràng đưa các gia đình đến với nhà hàng gốm Phước Duyên. Tại đây, các bố mẹ và các bé được bác Hữu – chủ làng gốm giới thiệu về rất nhiều những món đồ gốm nổi tiếng của nơi đây.
Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến từng công đoạn làm gốm, mọi người thích thú và chăm chú quan sát:
Sau một vòng tham quan làng gốm, các gia đình được “học” bài học đầu tiên là tô tượng. Mẹ xem ai cũng tập trung cho “tác phẩm” đầu tay của mình chưa kìa :)
Đây chắc hẳn là chú rùa ngộ nghĩnh và đáng yêu nhất quả đất :D
Và tự hào “khoe” thành quả của mình sau những giờ miệt mài tô vẽ:
Sau “màn” tô tượng thỏa thích, các gia đình đặc biệt còn hướng dẫn làm gốm nữa đấy:
Có mẹ nặn đất sét cùng và hướng dẫn, con sẽ làm được ngay thôi:
Kết thúc chuyến tham quan, một mẹ chia sẻ với Friso rằng: “ Dù chỉ có một ngày ngắn ngủi nhưng mình cảm nhận được rất nhiều thứ, nhìn mắt con sáng lên khi phát hiện ra một trò chơi mới, mình cũng vui lây, từ giờ trở đi mình sẽ chăm đưa bé ra ngoài chơi hơn, để con được thỏa thích khám phá thế giới xung quanh”.
Đây mới là hoạt động đầu tiên trong số rất nhiều hoạt động hấp dẫn của “Ngày Hội Mẹ Và Con” thôi, các chương trình sắp tới hứa hẹn sẽ còn mang đến rất nhiều niềm vui và tiếng cười cho các gia đình nữa. Nếu mẹ và bé nhà mình cũng muốn tham gia, hãy truy cập fanpage Friso Việt Nam