Vì là con gái đầu lòng và ba thường đi công tác nên từ nhỏ mẹ đi đâu (ngoại trừ đi làm ;)) là bé Thảo đều được cho theo cùng. Qua những buổi đi chơi, đi mua sắm , đi du lịch ...thì con học được nhiều : từ cách ứng xử, cách chọn món hàng tốt, cách ăn uống ...


Đây là hình 2 mẹ con đi Thảo Cầm Viên lúc con được 2 tuổi.Lúc này con rất sợ bất cứ con vật nào: từ những con lớn đến con côn trùng nhỏ xíu như con ruồi! Mẹ bảo: cùng mẹ ngồi lên cỏ chụp hình thì con cũng sợ có con gì trong cỏ , sợ dơ :D



Hình này mẹ và con đi chơi Đà Lạt, con được 3 tuổi và đã dạn dĩ , lém lỉnh hơn rồi



Lên 4 tuổi thì con đã hết sợ chó , mèo , các con vật nuôi vì mẹ đã dạy cho con thấy chúng đáng yêu như thế nào! Nhưng con vẫn sợ các chú hề, ông già Noel.Vậy là ba mẹ lại cho con đi chơi , chụp hình ở An Đông plaza dịp noel.Mặt con bí xị là do mới vừa được mẹ dắt đứng kế bên ông già Noel chụp hình



Mẹ với con " xì tin" ở đường hoa Nguyễn Huệ: