Từ khi biết có con mẹ đã tìm hiểu rất nhiều về cách chăm sóc con và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho con ngay từ trong bụng mẹ để sau này khi con ra đời được khoẻ mạnh, có hệ miễn tốt ngay từ khi sinh ra đến khi lớn lên.


Mẹ đọc một số thông tin nếu khi mang thai mà không cung cấp đủ chất dinh dưỡng và chăm sóc đúng cách thì hệ miễn dịch sẽ dần hao hụt, khiến sức đề kháng kém và dễ mắc các loại bệnh về hô hấp và tiêu hoá.


Khi con còn trong bụng mẹ và hoàn toàn 6 tháng đầu thì mẹ có thể ăn uống đúng cách để tăng cường hệ miễn dịch cho con, nhưng 6 tháng sau thì lại là cả một vấn đề đối với mẹ, ngoài nguồn hệ miễn dịch được tăng cường qua nguồn sữa mẹ và phải cung cấp nguồn dinh dưỡng được bổ sung.


Đối với mẹ dinh dưỡng bổ sung thêm từ nguồn sữa ngoài cho con là một thòi gian, một quá trình nghiên cứu, tham khảo, ứng dụng và theo dõi con rất khó khăn con ah, mẹ được biết “Từ 6 tháng - 2 tuổi, sức đề kháng của trẻ rất yếu. Đây là thời điểm nhạy cảm để các loại virus nguy hiểm xâm nhập vào cơ thể khiến trẻ dễ dàng mắc bệnh. Trong giai đoạn này, trẻ thường mắc các bệnh về hô hấp, tiêu chảy, sốt. Đối với những trẻ bị suy giảm hệ miễn dịch do thiếu nguồn sữa mẹ và do bệnh lý, khả năng nhiễm bệnh còn cao hơn nhiều”


Nên việc cung cấp nguồn sữa bổ sung cho con trong thời kỳ ăn dặm là rất quan trọng để đảm bảo về cả thể chất và trí tuệ của con.


Mẹ bắt đầu truy tìm nó, con uống cũng nhiều loại sữa và mẹ phải theo dõi cân nặng, chiều cao, hệ tiêu hoá của con như thế nào. Cuối cùng mẹ đã tìm ra nó, nó làm cho con của mẹ ít bệnh vặt, khoẻ mạnh, hấp thụ , tiêu hoá tốt hơn các loại con uống đó là Friso.








Mẹ cứ liên tưởng rằng trong quá trình mẹ đi tìm hệ miễn dịch cho con cũng như con, nếu con của mẹ được mẹ cho con tiếp xúc với thế giới thực tế thì con cũng sẽ tìm hệ miễn dịch tốt cho con, cho con phát triển toàn diện hơn. Hai mẹ con mình cùng kết hợp sẽ giúp con phát triển tốt hơn phải không con. Mẹ chăm con về chế độ dinh dưỡng, cho con tới chỗ không gian hoạt động còn lại thì con sẽ phải tự khám phá thế giới xung quanh của con, con cảm nhận, tìm hiểu và rồi con sẽ rút ra câu hỏi để hỏi mẹ hay là con tự tìm ra nhé. Có nhiều câu hỏi bất ngờ của con làm mẹ vui và buồn cười lắm. Mỗi lần mẹ làm cái gì hay cầm cái gì con chạy ra hỏi mẹ cái gì đây ạ? Vui vì câu tò mò của con.


Con ra chơi với cát và biển, con đi trên cát bằng chính bước chân của mình, cảm nhận nó và nó sẽ tác động rất lớn về nhận thức của con, rồi con cầm cát xây lâu đài cùng chị, con tiếp xúc với nước và những con sóng, con cười vui sảng khoải, chính cái niềm vui nhỏ đó giúp con có hệ miễn dịch và nhận thức tốt hơn về thế giới này đúng như tiêu chí của cuộc thi là “Bước chân nhỏ, khám phá thế giới lớn” một chuyến đi nhỏ sẽ giúp con khám phá thế giới lớn này rất nhiều con ah.