Mẹ hay dạy con hát những bài hát về Bác Hồ. Con rất thích và thường chọn những bài hát đó để "biểu diễn".


Có hôm con hỏi mẹ "Mẹ ơi, Bác Hồ ở đâu hả mẹ?". Thật khó trả lời con nhỉ? Vậy là mẹ quyết định sẽ cho con tới tận nơi Bác Hồ đã từng sinh sống. Khỏi phải nói con háo hức thế nào.


Tới nơi con xếp hàng nghiêm chỉnh vào thăm lăng Bác rồi thăm nhà sàn của Bác. Lúc về mẹ hỏi con về chuyến đi hôm nay. Con trầm ngâm 1 lúc rồi bảo "Nhà Bác nghèo thật đấy mẹ nhỉ?". Ừ, Bác nghèo nhưng tình thương yêu với các em bé và mọi người thì vô hạn con ạ.


2 năm rồi con lại được quay lại Đồ Sơn. Con thích thú nhìn ngắm biển nhưng khi mẹ kéo con xuống thì con lại rụt rè. Mẹ phải bày trò mãi con mới chịu xuống chơi. Thế mà chỉ 1 lúc thôi là con đã quen ngay với biển, với những con sóng.


Con luôn miệng hỏi mẹ 'Mẹ ơi, sao lại có sóng hả mẹ?" "Mẹ ơi, sao người ta lại gọi là sóng?" Mẹ ơi, sao nước biển mặn thế ạ?" "Mẹ ơi, sao biển lại to và rộng vậy?"...


Ôi, những câu hỏi dồn dập thế này mẹ phải trả lời dần dần mới hết được chứ. Từ từ rồi mẹ sẽ giải thích cho con để con thấy rằng biển đẹp và ý nghĩa tới nhường nào.


ID: bongmun_stg