đến với biển, con thốt lên ôi biển rộng lớn quá mẹ ơi, con thích thủ chơi đùa với ba dưới biển, con đã biết bãi cát như thế nào con chơi đùa với nó thật là thích thú. Mẹ biết rằng con rất thích thú và cảm giác quên hết tất cả cuộc sống hàng ngày thả mình vào thực tế. Thường ngày con không có chỗ cát nào để nghịch ngợm hết và ra đây con đã được cảm nhận cát bằng bàn tay nhỏ xinh của con được trượt cát và thấy được những bạn hơn con mấy tuổi sống ở ngay đồi cát phải đi kiếm tiền rất sớm như vậy.
Con tự mình leo lên những nấc thang mà cong không biết là lên đó có gì, con rất phấn khởi, tự lập leo thoăn thoắt một mình mà không cần ba mẹ, và khi leo lên con cũng không cảm thấy mỏi chân gì hết đó cũng là bài thể dục tăng cường sức khoẻ cho con rồi vừa được ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ, vừa được tập thể dục thật là thích phải không con.
Sau chuyến đi thực tế của con, cho con thấy được nhiều điều con vừa được rèn luyện thể chất và tinh thần như vậy. Ba mẹ quyết định từ sau này trở đi có thời gian nghỉ dài dài như vậy ba mẹ sẽ cho con khám phá nhiều địa danh thú vị để con có thể tăng cường thể lực của mình cũng như con hiểu biết hơn về thế giới sung quanh con. Mong cho con mẹ sẽ luôn mạnh khoẻ và qua đó con rút ra bài học dành cho riêng con nhé.
