Bác Hồ ta có câu:


" Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình" Và từ khi Bống nhà mình đi lớp được cô dạy "5 Điều bác Hồ dạy" mình cũng về dạy con câu nói này. Để con biết yêu thương va san sẻ công việc giúp mẹ, mình thường dạy con làm những việc nhỏ nhất...


Như quét nhà mình cũng mua thêm một chiếc chổi nhỏ xíu để dạy con tập làm theo, dạy con cách gấp quần áo và để vào tủ của mình sao gọn gàng và ngăn lắp, biết cất đồ chơi mỗi khi chơi xong....Mọi thói quen của con đều được mình dạy và chỉ bảo khi con còn bé. Và giờ khi đã gần 5 tuổi, con đã biết giúp mẹ rất nhiều việc như: Ngôi xếp đũa trước bữa ăn, cất nồi cơm khi ăn xong.....và con phụ giúp mẹ nhặt rau, rửa rau.....



Với các bé gái thì việc này đơn giản hơn rất nhiều, nhưng nếu bé trai thì theo mình để tăng thêm tinh thần làm việc cho bé, mẹ hãy nói" mẹ con mình cùng vào bếp, trổ tài nấu ăn cho bố xem nhé, và hôm nay con thích món gì , rồi cả hai mẹ con cùng làm, Bé sẽ rất thích bữa ăn hôm đo và những thành quả bé làm được đó các mẹ ạ!



Hãy cùng xem cô công chúa nhỏ của mình giúp mình nhé!