Ngày trước, khi con bắt đầu lên lớp Lá ở trường mẫu giáo, mình đã rất phân vân giữa chuyện có nên cho con đi học thêm, học trước chữ cái Tiếng Việt hay không? Chồng thì rất ủng hộ và hối thúc cho con học để “vào lớp 1 không thua sút bạn bè”, bản thân mình lúc nhỏ đã không có điều kiện nên bây giờ luôn mong muốn con được học hành một cách tốt nhất.



Thế rồi em vào webtretho cùng các mẹ trò chuyện. Các mẹ bảo rằng không nên cho con học trước khi vào lớp 1. Điều này nghe có vẻ lạ bởi bây giờ đó là chuyện “cần và nên” chuẩn bị cho con. Thế nhưng các mẹ nói ở lớp Lá, trẻ chơi là chính và có được làm quen với chữ cái và chữ số làm tăng tư duy logic cho trẻ. Sang lớp 1, đầu năm các cháu có 1 tuần để làm quen với nề nếp học tập, trường lớp, bạn bè. Và đây sẽ là hoạt động quan trọng giúp trẻ chuyển từ chơi sang học. Do đó, không nên cho bé đi học chữ trước khi vào lớp 1. Thứ nhất trẻ được học trước vào lớp sẽ không còn sự háo hức, mất tập trung vì thấy kiến thức cô dạy đã học rồi dẫn tới tâm lí chủ quan. Càng về sau các cháu sẽ càng đuổi dần, trẻ sẽ tỏ ra chán học.v.v.



Thế là em về bàn với chồng, sau đó 2 vợ chồng cùng thống nhất sẽ không cho con học trước, mà dành khoảng thời gian này cho con chơi và học theo đúng lứa tuổi để con có thể phát triển tư duy một cách tốt nhất. Nếu vào lớp 1, con học không kịp thì mình sẽ rèn con, hình thành cho con tính tập trung, nhẫn nại để học. Chứ bây giờ học trước vào con sẽ không tập trung nữa, lơ là sẽ ảnh hưởng rất lớn không chỉ viết chữ mà còn các môn học khác nữa.



Và hiện giờ con đang vào lớp 1 rồi. Đúng như em nghĩ, tối nào về 2 mẹ con cũng ngồi học bài với nhau. Bé rất thích vì có em rèn. Chữ bé viết bây giờ thì ok lắm, nhưng khi dạy bé đọc thì tiếng nói bé ko được rõ rang (vì từ nhỏ bé đã nói hơi ngọng rồi ạ). Chữ nào em cũng phải cho bé tập nói trên 10 lần mới nghe tạm được, có khi muốn nổi nóng xém chút xíu là em đánh bé rồi, nghĩ lại thấy thương quá, con còn nhỏ chưa biết gì thì mình phải kiên nhẫn, mà dạy cho con từ từ để cùng con vượt qua giai đoạn phát triển tâm lý từ mẫu giáo sang lớp tiểu học. Sau đó bé còn học nhiều môn nữa mà đối với bé rất lạ lẫm nhưng tâm lý bé rất thoải mái vì bé được tiếp xúc với những cái mới lạ, bé thích thú với việc đến trường lắm.. Và bây giờ mình rất vui vì con đang học tập rất nề nếp. Mình và con cũng đã vượt qua được giai đạon khó khăn này rồi.



P/S: Thật ra mỗi người một suy nghĩ và một hoàn cảnh, đây là trường hợp của bé nhà mình thôi ạ. Mong các mẹ cùng chia sẻ nhé.




(Con ngồi viết bài rất ngoan )



(Con tập viết chữ cũng ok lắm )



(Em Mi ngồi cũng muốn được học với chị hai Su)



(Chi Su chỉ cho em Mi (mới 3 tuổi))



"Chữ Ô"



(CỐ LÊN !!!!)