Khi Bi được 20 tháng, mẹ bắt đầu mua bàn chải và kem đánh răng cho Bi. Trước đấy mẹ cũng đã đánh răng cho Bi nhưng chỉ bằng nước muối và cái gạc rơ lưỡi. Mẹ dặn Bi rằng, Bi phải đánh răng, nếu không con sâu nó sẽ chui từ ngoài vào răng, đục hết cả răng, Bi sẽ không thể ăn cháo và bánh kẹo được nữa. Bi sợ lắm, ngơ ngác hỏi mẹ: Mẹ ơi, chon xâu đấy là người xấu hả mẹ? Mẹ bảo rằng: Con sâu chỉ xấu đối với những bé không chịu đánh răng thôi.


Bi bảo với mẹ: Con thích đánh răng lắm mẹ ạ.


Nhưng khi mẹ đưa bàn chải gấu Pooh và kem đánh răng Bé ngoan vị dâu để đánh răng cho Bi thì Bi khóc lóc ầm ĩ, nhất định không chịu đánh răng. Bi chạy lên giường, úp mặt vào cái gối, mẹ nói thế nào cũng không chịu nghẹ.


Mẹ hết dọa nạt, nịnh nọt các kiểu, Bi vẫn không chịu. Mẹ chợt nhớ đọc trên webtretho, các mẹ chia sẻ về một bài hát, mẹ đã quyết học thuộc để hát cho Bi nghe.


Ê! Cái thằng Tí sún Tí sún


Nhe cái răng nham nhở chổi cùn


Vì nó lười đánh răng sớm tối


Lại ăn kẹo suốt ngày không ngơi


Anh sún ơi! Này nghe chúng tôi:


Chăm đánh răng cười trông mới tươi


Răng với tóc là gốc con người


Răng có đẹp thì đời mới vui


Nào có khó gì việc đánh răng


Cầm bàn chải tựa như kéo đàn


Kem rất thơm ngọt đâu có ngán


Chỉ xoẹt xoạt mấy cái là xong


Hôm sau, khi chuẩn bị xong bàn chải và kem đánh răng, mẹ bắt đầu hát. Bi tò mò, hỏi mẹ sún là gì. Mẹ đã giải thích rằng, anh Tí do không đánh răng nên đã bị rụng mất răng, trông anh rất xấu. Lúc rụng răng còn đau nữa. Không đánh răng, răng anh bị sún mất nhiều cái, trông như cái chổi cùn ấy. Bi cứ cười nắc nẻ, chắc Bi chưa hiểu nhiều lắm về ý nghĩa bài hát nhưng cứ mỗi lần nghe đến “sún” là Bi cười và thích thú lắm. Bi đã chịu cho mẹ đánh răng, còn bảo là: Con không giống anh Tí Sún đâu.


Vậy là mẹ đã thành công rồi. Bi của mẹ giỏi quá.


Mình chia sẻ hình ảnh của mẹ và Bi nhé.