Bé nhà các mẹ đến tuổi đi học chưa? Mình nhớ đầu năm học vừa rồi, bé lớn nhà mình bắt đầu vô lớp 1, lần đầu tập viết chữ nắn nót, bé rất là khó chịu vì phải ngồi yên, tay cầm bút phải thật chặt để nét chữ đứng và đẹp. Bình thường mình k ép con nên vẫn để con phát triển tự do với sự hướng dẫn của mình thôi.


Nghĩ lại giai đoạn đó, cả mẹ và con đều vất vả. Nét chữ cứ ngệch ngoạch, con nản chí, đòi đi chơi suốt. Mình mất ngủ mấy đêm liền để tìm cách giúp con vượt qua khó khăn đó vì mình hiểu con đang học ở môi trường kiến thức là phụ chuyển sang một môi trường kiến thức đóng vai trò chủ yếu.


Sau đó mình tìm cho bé những cuốn sách luyện chữ với các nét đơn giản, phù hợp. Hơn hết là phải quan tâm tới những thanh giống để bé tập viết sẽ dễ nhớ hơn. Khi chuyển sang một chữ mới, mẹ của bé cần tập viết mẫu cho con để con có thể hiểu được và mường tượng được ra nét chữ mình cần viết.


Quan trọng hơn hết là không nên nôn nóng vì "nét chữ, nết người". Mọi thứ phải dần dần trải qua thời gian. Nếu mình nóng vội quá, bé sẽ học không nhớ được thì sẽ gây ra những tác dụng phụ khác nữa.


Và kết quả như hiện tại, tuy là không đẹp và tròn trĩnh bằng các bạn gái trong lớp nhưng mình thấy hài lòng lắm. Yêu con trai ghê :Embarrassment:


Còn các mẹ có khó khăn hay kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình với nhé, vì mình còn tập 2 nữa, nên biết đâu cách áp dụng cho tập 1 k thể cho tập 2 thì sao :x