Bé nhà mình từ nhỏ đã khá nhút nhát. Chỉ ở nhà cùng bố mẹ là bé mới vui đùa, chuyện trò một chút. Khi ra khỏi nhà hoặc đến chỗ có đông người là bé không dám nói gì, không dám thể hiện cảm xúc và bé cũng không theo ai cả ngoài bố mẹ.
Để bé tự tin hơn hoạt bát, nhanh nhẹn khi tiếp xúc với mọi người thì mình đã dành nhiều thời gian hơn cho con để nói chuyện, chơi đùa cùng con. Mình đã nói với con rằng ông bà và mọi người sẽ rất vui nếu thấy con nói chuyện vui vẻ và cười đùa cùng mọi người.
Cuối mỗi tuần mình đều cho bé đến nhà các bạn của bé chơi hoặc mời các bạn đến nhà chơi để bé có nhiều cơ hội tiếp xúc vui chơi cùng bạn bè.
Rồi những ngày lễ như ngày 1/6, trung thu, Noel mình cũng cho bé ra ngoài chơi để bé tiếp xúc nhiều hơn với môi trường xung quanh, bạn bè. Được hòa chung không khí vui vẻ cùng các bạn, được ngắm đường phố rực rỡ sắc màu qua đó giúp con tự tin hơn.
Nhìn con đã cười vui vẻ khi mẹ cho đi chơi Noel mình rất mừng. Vậy là bao cố gắng của mình cuối cùng cũng có chút kết quả. Con mình đã không còn quá nhút nhát như trước nữa mà đã háo hức mỗi khi được bố mẹ đưa đi chơi.
